Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỎI MẤY QUAN VĂN HÓA

Nguyễn Văn Diệp
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 8:17 PM
Đất Việt đâu thiếu dài thiếu rộng
Cơn cớ gì hay động mả sao?
Làm phim nhờ đất chú Tào
Mất công mất của sinh bao chuyện hài!
Vài câu  muốn hỏi Ngài văn hóa
Giải trình cho chuyện lạ nhầy tai:
Tơựng đài đã đúc Hán lai!
Phim Công Uẩn dởm  - thành hai chú Tỗu!
Đã thẩm định trước sau chưa vậy?
Hình hài kia gọi đấy là vua?
Quen tay đem đốt của chùa
Vào bẫy bọn quỉ khổ chưa hỡi trời!
Miền Tân Hán tiền rơi bạc vãi
Bọn Trường Thành không ngại mưu gian
Công Uẩn như Hán mới càn
Quan ta trang phục ngang ngang quan Tầu!
Quân dân đóng một xâu thuê gọn
Tạp phí lù lẫn lộn Mông Hoa
Dáng hình sao giống dân ta?
Nam mặt như phỗng nữ ra mẹ Phồ*
Miệng câm bặt không ho không nói
Dấu làm sao trò mọi chước ma
Bành Trướng thò cái đuôi ra:
Thăng long  vua đến – lại là Hán sang!
Mưu thâm thế quan tham không biết
Đầu óc đang mải việc chia tiền!
Quốc hồn quốc xỉ  bỏ quên
Ngu si quá đỗi mới nên chuyện này
Miệng có thấy đắng cay không vậy
Tiền họ cho cả thẩy là bao?
Phim làm như thế được sao
Mua pháo –Tầu đốt – vứt vào nhà Ta!!!
     Ngày 20 – 9 – 2010
      Nguyễn văn Diệp
*Mẹ Phồ tiếng chỉ những người đàn bà Tầu