Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ĐẦY TỚ CỦA DÂN ĐÂU RỒI???

Hà Thành
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010 2:34 PM

Hà Nội rất thiếu Văn minh

Vào những ngày lễ bực mình gớm ghê

Trông xe ở các vỉa hè

Bọn chúng thao túng thấy ghê cả người

Cán bộ Phường chỉ thấy cười

Chắc là đã được chi mười phần trăm?

Cảnh sát cũng chẳng nói năng

Chắc cùng một duộc để tăng chia phần?

Hợp tác móc túi người Dân

Tha hồ bóc lột bất nhân quá trời

Tại sao Thủ đô Nước tôi?

Văn hoá chụp gựt lên ngôi thế này

Thủ đô văn hiến có hay

Sao để một lũ cướp ngày ngang nhiên

Vô văn hoá thường mê tiền

Không hiểu các bác Chính quyền ở đâu???

Dân đã tốn công để bàu

Tại sao Đày tớ đi đâu cả rồi ???

  

Hà Nội 04/10/2010

------ 

Xem bài: “Chặt chém toàn cảnh” dịp Đại lễ trên Vietnamnet ngày 04/10/2010