Trang chủ » Tin văn và...

HÀ NỘI

Trần Nhương
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010 6:12 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 


Sáng nay trên đường Bà Huyện Thanh Quan
Tôi gặp một người mẹ trẻ
Đứa con ấp bẹ
Nàng bước đi mang hạnh phúc đi cùng

Tôi thốt lên đây rồi Hà Nội
Nền nã đoan trang chẳng lòe loẹt tưng bừng
Ảnh đã chụp mà mắt chưa thể chớp
Sợ mất đi buổi sáng rưng rưng,,,

10 giờ sáng ngày 5-10-2010
 
Tôi muốn tăng người mẹ trẻ mấy tấm ảnh mà không biết địa chỉ ở đâu. Tôi đoảng quá không lấy địa chỉ của cô. Có ai biết mách giùm...