Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

12 CON GIÁP

Nguyễn Duy Xuân
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2018 8:18 AM





Chúng tôi là 12 con giáp
Ở khu du lịch Hòn Dáu
Chúng tôi đầu thú mình người
Hội chúng tôi đủ mặt anh tài
Có gái có trai
Có ông già bà lão
Chúng tôi nghèo
Không quần không áo
Trần truồng như thuở Adam và Êva
Đổi lại chúng tôi sống tự do
Của ai nấy giữ chẳng lo đụng hàng
Bỗng một sáng bàng hoàng sửng sốt
Người ta bắt chúng tôi quấn đồ lót
Che bớt phần gây nhột người xem
Khổ!
Bấy lâu quen tư thế trần truồng
Giờ mặc váy bỗng dưng thấy ngượng
Chẳng biết mần chi, tay chân luống cuống
Hết che bên này lại chắn bên kia
Gớm!
Những cặp mắt người soi mói mới ghê
Thế rồi sáng sớm nay chúng tôi lại bị trả về thời đồ đá cũ
Người ta phát cho mỗi đứa một nhành lá hoặc chùm nho
Che cái phần đáng khoe nhất trên cơ thể
Nhưng thiên hạ bao kẻ
Cứ săm soi, rình mò
Suỵt!
Hình như họ chuẩn bị cho chúng tôi nhập kho?
Ôi!
Đời 12 con giáp
Nhục như con trùng trục
Này nhà điêu khắc đại tài
Xin ông hãy trả chúng tôi
Hình hài thuở 12 bà mụ
Chúng tôi muốn được là hổ
Là trâu, là ngựa, là mèo, ...
Kiếp người còn đau khổ
Nửa người nửa thú được sao?
29-3-2018