Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM XUÂN TRƯỜNG VIẾT Ở VŨNG TẦU

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018 3:06 PM




NGHĨ VỀ CHÚA TRÊN ĐỈNH NÚI VŨNG TÀU


Đỉnh núi cao Chúa giang tay
Ngỡ như đôi cánh Người bay vào trời
Tôi hình dung Chúa buông xuôi
Hay là bất lực cuộc người trần ai

Nửa như cứu rỗi muôn loài
Nửa như vươn tới cả ngoài thế gian
Người ta muốn tới thiên đàng
Chúa ơi chân sóng ngổn ngang xác người

Hoàng Sa đâu giữa trùng khơi
Gạc Sa đâu giữa biển trời xót xa ?
Quê hương bỏ lại mẹ già
Sáu tư con mẹ bước qua thiên đường

Chúa lòng lành, Chúa xót thương
Bao giờ hết cảnh tai ương con người
Vũng Tàu một thoáng rong chơi
Ngước lên tượng Chúa chưa vơi lệ buồn.



VÌ SAO

Chúa và Phật , Ala và tiên tri Mohamét
Đều khuyên con người không được giết nhau
Sao mấy ngàn năm máu không ngừng chảy
Chắp tay vái ba ngài
Con xin hỏi : Vì sao

(Chùm thơ thiếu nhi)



BÉ TẬP VẼ

Bé ngồi tập vẽ
Mặt trời có râu
Mẹ làm cỏ ruộng
Nắng cháy trên đầu
Mồ hôi mầu đỏ
Rơi xuống đất nâu
Mặt trời hư lắm
Chẳng thương mẹ đâu
Suốt ngày uống ruợu
Hai mắt đỏ ngầu
Bé ngồi vẽ bố
Con trâu đang cày
Thương bố, thương mẹ
Bé vẽ đám mây
Cho mẹ làm cỏ
Cho bố đi cày
Con trâu được mát
Vì có bóng mây.



TRUNG THU

Ông làm cho bé
Chiếc đèn kéo quân
Cháu nhận quân xanh
Phần ông quân đỏ
Ngọn nến ở giữa
Cháy như mặt trời
Quân đỏ chạy xuôi
Quân xanh chạy ngược
Trăng sao trên giời
Theo bé đốt đuốc
Kỳ lân đi trước
Trống ếch đi sau
Đầu làng cuối xóm
Rộn ràng đêm thâu
Sân đình phá cỗ
Trăng nghiêng trên đầu



QÙA SINH NHẬT

Qùa sinh nhật bé
Vỏ ốc Tù Và
Của bố gửi tặng
Từ đảo Trường Sa
Ông giả vờ mua
Cháu ứ không bán
Ông đổi váy hồng
Khăn len hài trắng
Chim nhựa biết hót
Búp bê biết cười
Bao nhiêu bánh ngọt
Cháu chỉ cười thôi
Bố ở ngoài đảo
Canh giữ biển trời
Dặn cháu mau lớn
Cho ra đảo chơi
Sau này thay bố
Giữ gìn biển khơi.

Trại sáng tác Vũng Tàu tháng 3/2018