Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MÙA THU CỦA PHẠM ĐỨC NHỊ

Phạm Đức Nhị
Thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2017 2:41 PM
HÀ NỘI VÀO THU
Thu qua Cửa Bắc vào thành
Khiến hàng cơm nguội lá cành ngẩn ngơ
Hương chi thơm đến sững sờ
Hình như hoa sữa bên bờ Thiền Quang
Công viên sắc lả lơi vàng
Mặc cho bông cúc ngỡ ngàng trước thu
Cái mùa đến lắm ưu tư
Trộn thương vào nhớ hình như ai buồn
Hồ Tây ngon ngót mây tuôn
Hồng Hà vơi vợi cánh buồm về xa
Chỉ còn em với một ta
Đôi tim khao khát vỡ oà vào nhau .
TIẾNG THU
Tiếng ve thôi rền rĩ
Nhường chỗ cho gáy gù
Chim quyên hết gõ mõ
Dấu xác vào bụi thu .
Tiếng ngâu rơi rả rích
Kéo đêm thu thêm dài
Tiếng chày khua làng cốm
Vọng lên từ nhà ai .
Chỉ còn tiếng dế trũi
Rỉ rả mé vườn sau
Tiếng í o diều sáo
Gọi người về bên nhau .
MÙA THU CỦA MẸ
Vắng mây nên trời cao rộng
Sông xanh đã xanh càng xanh
Nắng non vang vàng đây đó
Đủ rấm lá chín trên cành
Hình như hàng cây lớn tuổi
Thu về dáng vóc gầy hơn
Và bao sông dài mương ngắn
Đáy trơ như thể dỗi hờn ...
Chỉ riêng mẹ Cúc không buồn
Tuần sau nhà trai xin cưới
Gái út hơn ba mươi tuổi
Mùa thu . Ơi mùa thu ơi !