Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ PHẠM KHANG

Phạm Khang
Thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2017 2:42 PM


CON LẬT ĐẬT CỦA NÀNG
Ta như con lật đật chạy quanh lòng nàng
Mùa đã bắt đầu ngâu
Những cơn mưa nhòe màu
Đùng đục chân trời rủ rê bão tố
Nàng vẫn là hồn tươi đẹp
Mặc tình ngâu
Mặc gian dối lọc lừa…
Ta như con lật đật chạy quanh lòng nàng
Ta ngợp trong nụ cười mê hồn long lanh ngời sáng
Nàng đưa ta về một bến tình thơm như ngàn hoa
Nơi đôi mắt của nàng buộc ta vào nụ hôn không cưỡng được
Những mùa ngâu đã xa vời
Những tình ngâu mãi là cổ tích
Con lật đật trong lòng nàng có phải là ta…!


HOÀNG HÔN KHÔNG NGẪU NHIÊN CỦA TÌNH EM
Em khoe vai trần
ngực nõn
tóc muôn ngàn tơ
mắt ngời nắng nhuộm
hoàng hôn thành bữa tiệc trang điểm
lộng lẫy nồng nàn khôn tả
anh hóa thành khung tranh cho em cất lên tiếng cười mê đắm
hoàng hôn không ngẫu nhiên của tình em…
Anh là chàng họa sĩ
anh sẽ vẽ em trong rạng ngời sắc đỏ
mê man theo gót chân thần thánh
tơ vương mê hồn
tới miền gái đẹp
nơi em sẽ cho anh nụ hôn của thiên thần
thơm phức trong rộn ràng hoàng hôn không ngẫu nhiên của tình em…!
NÀNG ĐEM TÌNH TA ĐI VỀ ĐÂU…
Nàng đem những mùa của ta đi về đâu
Những mùa ta cười cùng hoa thắm
Như lòng nàng bình yên
Như lòng nàng yêu ta tình ngây thơ dạt dào ước vọng
Ngay cả những ngày ta không nàng
Ngay cả khi buồn đau khuất lấp
Những đêm dài bơ vơ…
Nàng đem tình ta đi về đâu
Chân trời thì nhiều vô kể
Và ai sẽ bên nàng lúc ta không có mặt
Đời vẫn thế vô tình không cưỡng được
Tình ta liệu có hóa mây buồn
Liêu trai khóc cho những ngày thương nhớ…!
PK…