Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 2:26 PM



MỖI LẦN QUA Ô CHỢ DỪA

Mỗi lần qua Ô Chợ Dừa (*)

Đêm về mơ thấy cơn mưa cụt đầu

Ngôi càng cao - ác càng sâu

Ngày xưa là thế, ngày nay lẽ nào?

Chiến trường tránh được gươm đao

Hòa bình vua tặng nhát dao ngang người

Chợt nhìn chùm vải đỏ tươi

Phải chăng máu sáu trăm người Lệ Chi.

____________________

(*) Ô Chợ Dừa ngày nay là nơi chu di 3 họ Nguyễn Trãi ngày xưa.


KHI LOÀI TRÂU CÒN BIẾT NỔI GIẬN

Hiền như đất khác gì đâu

Cỏ non xanh biếc một bầu trời mây

Sinh ra vốn để đi cày

Cày xong bỏm bẻm miệng say "bã trầu"

Cũng là máu đỏ như nhau

Khác nào bầu bí một màu đấy thôi

Con người thỏa mãn thú chơi

Đóng gióng, mang chọi để rồi phanh thây

Nghìn xưa có một hôm nay

Chủ là "vua" bị trâu giày dưới chân

Hình như nghiệp chướng xoay vần

Nhìn trâu húc đổ "vương quân" bạo quyền...