Trang chủ » Thơ

BẠN QUÊ

Trần Nhương
Thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2010 5:52 PM


Sau những ngày nồng nã
Mình nhông lên vùng đồi
Hồ vẫn xanh như gọi
Rừng vẫn thắm như mời.
 
Người Ngọc Thanh chất phác
“Ô kìa bác Nhương ơi”
Vừa cầm tay một lát
Đã kéo mình đi chơi
 
Ngồi nhâm nhi quán rượu
Thịt chó nướng thơm lừng
Chuyện hót như chim khướu
Tay vuốt dài sống lưng.
 
Bác ơi lên với núi
Ăn ở tít mù khơi
Cần chó gì ý tứ
Cho sướng cái con người
 
Kệ cha thằng hám chức
Thây mẹ con máu tiền
Bác cứ theo em nhé
Tí nữa là lên tiên…
 
Trời ơi nghe bạn nói
Mà sướng như vua Mèo
Sống giữa nơi chân thật
Khiến lòng mình trong veo…
 
  Đại Lải sang 11-8-2010