Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM LỤC BÁT MÙA THU

Đinh Y Văn
Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 2:32 PM




ĐẦU THU
.
Gió nồm pha chút heo may
Lúa thì con gái hương bay ngọt ngào…
Qua Ngâu trời bỗng xanh cao
Học trò lòng đã nao nao tựu trường!
GIỮA THU

Nắng hương sắc bưởi vàng thơm
Đồng làng sóng lúa rập rờn uốn câu
Căng tròn cau, mướt xanh trầu
Có người say hát “qua cầu gió bay”…
CUỐI THU
Lúa mùa ngậm nắng ửng vàng
Sen hồng vào giấc ao làng trong xanh
Sông quê đáy nước long lanh
Thuyền ai ấm tiếng em anh rộn ràng….
.
NGÃ TƯ THU
Hanh hao
nắng gió heo may
xe nêm xe
mịt mờ bay bụi nồng
ù máy nổ
khét khói xông…
Mấy lần đèn đổi vẫn không đến mình!
Đ.Y.V