Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VUA HÙNG CẢNH BÁO

Batrioldman
Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2016 9:22 PM


Dù ai đi ngược về xuôi,

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba

Ấy là tưởng nhớ Ông Cha

Ấy là truyền thống nhắc ta cội nguồn !

Có đâu tụ tập con buôn ,

Xin Thần, mua Thánh… rặc tuồng dị đoan

Chen xô giẫm đạp la làng !

Đúng trò mê tín ! , khói nhang mịt mù

Vua Hùng có lũ cháu ngu

Đạp nhau tới chết bởi trò dị đoan !

Tội cho mấy chú công an

Chơi trò rào chắn để ngăn biển người

Vỡ rào vỡ trận mà thôi !

Già thời bị đạp , trẻ thời khóc la !

Lac hầu , Lạc Tướng đâu xa !

Bên trong khấn lạy gọi là dâng hương !

Hoá ra cũng giống dân thường

Cũng màu xin lộc xin đường thăng quan !

Cũng màu xin “ Ấn Vua Trần”

Cũng màu mê tín dị đoan thôi mà !

Hai không mười sáu tháng ba

Mùng mười giổ tổ…hoá ra kinh hoàng !

Vua Hùng cảnh báo toàn dân

Nhớ vua thì giử chủ quyền nước non

Hoàng Sa là của Lạc Hồng

Trường Sa là của con Rồng cháu Tiên

Đền Hùng Nghĩa Lĩnh rất thiêng

Kẻ nào bán nước Vua liền quật cho

Chớ hòng của núi tiền kho

mua Thần lừa Thánh , xin Vua lộc quyền !

Đây lời cảnh cáo loan truyền

Tới ai mê tín, hảo huyền, dị đoan …

Kìa xem giẫm đạp tan hoang

Hành hương thánh địa , máu tràn phố thôi !

Chết vì mê tín …nực cười !

Chết ngu chết dại !...để đời thị phi !

Kể từ mưòi sáu trở đi !

Dị đoan , mê tín Vua thì quật cho

Quật cho ói máu ra trò !

Quật cho nín thở nằm đo ra đường !

Khéo mà giả bộ hành hương

Đạp nhau mà chết ! …Ấy đường bây đi !

Batrioldman