Trang chủ » Tin văn và...

THƠ LỤC BÁT VIẾT VỀ MẸ

Đồng Thị Chúc
Thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2015 8:42 PM



Trong gần một năm qua nhà thơ Đồng Thị Chúc đã gom chọn những vần thơ từ các tác giả trong và ngoài nước đến nay thi phẩm: LỤC BÁT DÂNG TẶNG MẸ TA đã ra mắt độc giả. Tập thơ gồm 232 bài thơ của 232 tác giả ( mỗi tg chỉ được chọn 01 bài dưới thể thơ Lục Bát). Thiết kế bìa do NT Nguyễn Trọng Tạo. Tập thơ có lời Tựa của NT Nguyễn Trọng Tạo và lời bạt của NT Đồng Thị Chúc. Sách được trình bày đẹp, dầy 364 trang, bìa cứng, giá bìa 115.000vnđ. NXB Hội nhà văn ấn hành. Số lượng in 1000 cuốn do nhà in Nguyễn Lâm 325 Đường Giải Phóng , Hà Nội. Nộp luu chiểu quý IV-2015.

Sách có bán tại 13 Đinh Lễ vào dịp tết dương lịc 2016 hoặc độc giả có thể liên hệ trực tiếp với Đồng Thị Chúc theo số điện thoại 0912224057.

Trân trọng.

Dưới đây xin được trích dẫn mấy bài thơ trong tâp:

Nguyễn Chừng

VẮNG MẸ

Góc buồng còn chiếc bình vôi
Còn cây vỏ tiếu, cái nồi đựng cau
Dây trầu vẫn bám tường sau
Vắng tay người hái cùng nhau úa vàng…
Chum tương nằm úp xếp hàng
Cái niêu mắm tép để bàn không treo
Chạnh lòng thương tiết hanh hao
Vườn nhà hoa cải cũng theo về trời ?
Bướm vàng đến hẹn lại chơi
Vườn không, cánh bướm giữa trời ngẩn ngơ.
Mẹ ơi! nơi ấy hanh khô
Gót chân nẻ miếng bây giờ có đau !?
Mẹ còn đi cấy đồng sâu ?
Thương mùa, thương đất, bao lâu mới về ?
NC (Tân yên, Bắc Giang )


Võ Bá
MẸ VỚI PHỐ ĐÊM

Thúng hàng rong trễ bên hông
Mẹ đi như chiếc cầu vồng… đang rơi
“Ai …mua…” thao thiết gọi mời
Tiếng rao buốt một khoảng trời phố đêm.

VB (Quảng Nam)


Đậu Phi Nam
VƯỜN XƯA

Con về thăm lại vườn xưa
Trầu đâu chẳng thấy, cau cưa gốc rồi
Góc vườn bà lão bình vôi
Lăn vào nỗi nhớ Mẹ ơi môi hồng!...

ĐPN (Quỳnh Lưu Nghệ An)



Nguyễn Đức Bình
ĐƯỜNG TRƠN TIỄN MẸ

Mẹ vừa nằm xuống, mưa mau
Phập phồng bong bóng nỗi đau đoạn trường
Mẹ đi về chốn thiên đường
Trời đưa đón mẹ , con buồn bơ vơ
Một đời dãi gió dầm mưa
Áo khô lại ướt, vẫn chưa hết nghèo .
Một thân chìm nổi phận bèo
Con ra chiến trận mẹ heo hút chờ !
Con về hương đỏ khói mờ
Mẹ đây , hồn phách nương nhờ nơi đâu ?
Gậy vông dò bước qua cầu
Khăn xô tang mẹ , huyệt sâu nước tràn .
Trắng đầu
tay trắng
dở dang
Đường trơn tiễn mẹ ngổn ngang nỗi đời .
05-8-2014
NĐB (Hà Nội)