Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VUI CỦA NGUYỄN VĂN DIỆP

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 1 tháng 12 năm 2015 9:18 PM
Vợ bảo hoài cơm

Lẩn thẩn hay sao nghĩ cũng hài
Nuôi ông tăng trọng chẳng bằng ai
Rượu bia thuốc sái cho ra bãi
Thịt cá phở cơm thải sạch ngoài!
Cân lúc đang xuân ngần ấy kí
Bây giờ tuổi bạc chẳng bao sai.
Mỗi năm tăng trọng chừng hơn lạng
Vợ hỏi đổ đâu – quá phí hoài…
22 -11 -2015


Khấn vái

Chắp tay khấn vái muốn thiêng linh
Tiên tổ chỉ hay tiếng nước mình.
Tổ tỉ mời hoài bà chẳng biết
Phụ thân khấn mãi bố không minh!
Cầu ông nhờ cụ ai không hiểu
Mong mẹ cậy cha chẳng kẻ khinh?
Mồm khấn tùm lum vài chữ Hán
Khấn mà chẳng hiểu - nhục hay vinh ?

Vinh nhục dở hay mặc chuyện đời
Đừng dùng Hán tự để người cười
Ông bà cha mẹ kêu đều biết
Thúc bá mấu thân tấu lạ đời:
Chúng nó mời mình đâu mà tưởng
Chắc con điện bạn đến ăn thôi!
Mốt mai cha có theo tiên tổ
Con cháu bảo nhau tiếng Việt mời
1 -12 –2015
Nguyễn Văn Diệp