Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MÕ NHỎ

Mõ Nhỏ
Thứ năm ngày 19 tháng 11 năm 2015 10:04 AM
VĂN NGHỆ PHONG TRÀO
Cây nhà lá vườn vốn rất tươi
Nào ngờ ối kẻ lại bơ đời
Đọc thơ câu chữ quên mấy bận
Lạc điệu, sai lời hát khơi khơi
Sân khấu phong trào đâu cái chợ
Dễ dãi buông tuồng phá cuộc chơi.
VỚ ĐƯỢC CÁI MIC
Vớ được cái mic là ba hoa
Chẳng chuẩn bị chi nói rề rà
Những tưởng dưới kia con cháu cả
Vỗ tay mời xuống vẫn cười khà.
ĐƯỜNG CONG MỀM MẠI
Có ai qua cái chỗ đường cong
Mới hiểu thắt eo tất nghẽn dòng
Chôn chân hít khói xe khét lẹt
Mềm mại làm chi để đau lòng.