Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA NGÀN THƯƠNG

Ngàn Thương
Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2015 2:16 PM
VỀ QUÊ ĂN TẾT
Về quê ăn Tết sum vầy
Tình làng, nghĩa xóm dâng đầy thân thương
Mai vàng nở rộ trong vườn
Tiếng chuông Thiên Mụ vô thường ngân nga
Dòng Hương xanh mướt khúc ca
Nam Bình lắng giữa sương sa đôi bờ
Bao năm xa cách – bây giờ
Mùa xuân đầm ấm, không ngờ là đây…
VÀO XUÂN
Mưa bụi rơi nhè nhẹ
Hình như trời vào Xuân
Sao mùa đông quá ngắn
Lòng người chợt bâng khuâng
Chiều một mình qua phố
Ngắm nụ vàng hoa mai
Giữa kinh thành e ấp
Với cốt cách trang đài
Câu thơ tình nghĩ vội
Đọc riêng mình nghe thôi
Đi ngang mùa nỗi nhớ
Chạm môi ai nửa vời
Giêng hai về ,lại Tết
Tháng năm ru phận người…
VẠN XUÂN
Khúc ca Nam Bình vang lên thành quách
Tháng giêng tinh khôi
đằm thắm câu thề
“Lý mười thương”
Đêm trăng vằng vặc
Hoa đèn trôi
mênh mang tình đạo
Bên mạn thuyền lấp lánh ánh từ bi
Xuân đã về
trỗi khúc mê ly
Nguồn sống dâng tràn trong từng cánh én
Dòng Hương Giang
giữa kinh thành uốn lượn
Chảy qua lòng nhân thế
Vạn Xuân.
TRƯỚC XUÂN
Trước Xuân ai cũng mơ màng
Rưng rưng đón tuổi ngập tràn buồn-vui
Năm nao mái tóc xanh ngời
Mà nay hóa bạc ,da mồi ,nhăn nheo
Năm nào ánh mắt trong veo
Giờ đây nhân ảnh về chiều chơi vơi
Đành thôi quy luật kiếp người
Làm sao cưỡng được Xuân ơi, xoay vòng
Tháng giêng thầm gọi muôn trùng
Hòa tan trong cõi mịt mùng bến Xuân…
TÌNH CA NGƯỜI LÍNH BIỂN
Chiều Xuân ra biển đảo
Thăm người lính biên thùy
Bốn mùa say sóng gió
Vững lòng, đâu sá chi
Cây phong ba lơi lả
Trên bờ cát vươn dài
Bước tuần tra không mỏi
Môi nở nụ cười tươi
Quân thù vẫn giấu mặt
Sau những ngày bình yên
Ơi chiếc vòi bạch tuộc
Vẫn nuôi mộng bá quyền
Chiều Xuân ra biển đảo
Từng cánh én vờn bay
Tình ca người lính biển
Nguyện giữ quê hương này…
TIN NHẮN MÙA XUÂN
Những dòng tin nhắn chúc nhau
Đêm giao thừa chợt nao nao nhớ người
Dẫu xa xôi mấy phương trời
Sóng âm vẫn nối ,ngỏ lời tri âm
Mùa Xuân nỗi nhớ thêm gần
Cảm ơn năm tháng ân cần thăng hoa
Vui buồn chia sẻ ,thiết tha
Chiều Xuân êm ái như là… tình yêu