Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VĂN CAO

Văn Lê
Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2015 1:50 PM

Ông hóa vào TRƯƠNG CHI hay TRƯƠNG CHI hóa ông?
Chở hồn nhạc vào SUỐI MƠ
SUỐI MƠ hay suối thơ?
SÔNG LÔ hay sông nhạc?
Tung bờm sóng, thầm thỉ trữ tình, xanh trong tự ngàn xưa đến tận bây giờ
LƯU NGUYỄN là ông hay khoảnh khắc ông là LƯU NGUYỄN?
Trải chiếu, chát tom khua động THIÊN THAI
THIÊN THAI- Tiên hay THIÊN THAI- Trần thế?
Tiên nữ đồng ca giai điệu LÀNG TÔI
Ông vê râu mắt mơ màng đẫm lệ
Đau đáu lũy tre, cánh cò, bãi mía nương dâu qua cơn dâu bể
Trong sắc màu vang vọng tiếng chuông ngân
Tôi đã gặp ông giữa trùng trùng điệp điệp đoàn quân
Mỗi lần nghiêm trang chào cờ và HÁT TIẾN QU N CA
Lần ấy ông từ rừng ra TIẾN VỀ HÀ NỘI
Bỏ lại sau lưng sốt rét rừng, cơn ho đau phổi
Bục dạ dày
Văn Cao, Văn Vương, Văn Cao - Vua
Ấy là lúc rồ chữ, rồ thơ, đãng trí huyễn hoặc mình
Cả những lúc có kẻ mưu toan cướp giật đứa con tinh thần rứt ruột đẻ ra
Văn Cao chưa bao giờ văn thấp
Hồn cốt ông hóa quê hương đất nước
Ông là Nhạc, là Thơ là Tranh hay tất cả là ông?
Chả có CHIẾC XE nào QUA PHƯỜNG DẠ LẠC
.....................
Những chữ in : Tác phẩm của Văn Cao