Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KHÚC HÁT BUỒN SAU ĐẠI HỘI NHÀ VĂN .

Lò Văn Ôn
Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2015 3:03 PM


Lò văn ôn

.Cười cho lệch chiếu nghiêng đình .

Cười cho thiên hạ rung rinh cùng cười .

Cười cho rõ cái cuộc chơi .

Cười cho tung toé cái nơi diễn trò ,

Thân là thân chú tò vò .

Mải nuôi con nhện hổng lo thân mình .

Đến ngày tơ nhện giăng quanh .

Tò ơi vò hỡi hoá thành mồi ngon .

Sắt nào bằng cái sắt son .

Đến khi son nhạt sắt còn rỉ nhoen.

Vàng ròng thử lửa đỏ đen .

Dễ gì mà giữ được nguyên vàng mười .

Huống chi chỉ một tiếng cười .

Mà tin đổi đất thay trời được sao .

Lạt mềm buộc chặt mưu cao .

Cứ hơn hớn thế mà xao xác lòng .

Cả tin nên mới mắc tròng .

Gật gù cứ tưởng sáng trong trăng rằm .

Nào cần đồng nghiệp anh em .

Chẳng qua cũng chỉ lá lem lộn lòng .

Ai về nơi ấy mà trông .

Văn vê toan tính những chương rối mù .

Làm thì chẳng nổi một xu

Tiền thuế dân cứ lu bù chia chung

Đốt cho dân chủ cháy bùng .

Hay đâu họ cũng chơi cùng lửa loang .

Rắc mưa làm mát cả làng .

Thế là lửa tắt nhẹ nhàng rút rơm .

Úm ba la vẫn hoàn thơm .

Lộc còn nguyên vẹn đó đơm ra rìa .

Một mâm dễ gắp dễ chia .

Thêm vào rồi lại thêm bề rối ren .

Sang nhất văn hoá nhường quyền .

Già chưa được học cho nên gà mờ .

Nhường là nhường cái gì cơ .

Nhường cơm nhường áo . Rõ dơ nhường quyền .

.

Cần chi phải đủ vùng miền .

Trẻ ư ! Nam nữ bình quyền . Ha ! ha !

Gió bay hoa cải hoa cà .

Tưởng hình quả trám té ra quả lừa .

Già này già dạn già dơ .

Khư khư già giữ đừng mơ già nhường .

Bao giờ bánh đúc có xương .

Bao giờ già chết già thương lũ mày .

Mà già còn sống rõ dai .

Sơ sơ cũng phải còn vài chục năm .

Về mà lo nghiệp viết văn .

Biết đâu kiếm cái Nô Băm . Oai hầy .

Phe đông , cánh rộng , dài dây .

Trò chơi bầu bán già đây thuộc lòng .

Biết lừa , biết cậy , biết trông .

Khi cần còn biết cả còng cái lưng .

Khôn ngoan chi mấy cho từng . .

Bì sao được kẻ trán xưng mặt lì .

ỉ eo tiếng bấc tiếng chì .

cõi văn nào có mấy khi xôm trò .

Nẻo đời bao khúc quanh co .

Quanh nào bằng cái khúc lò văn chương .

Ta ngồi ta nghĩ ta thương .

Chẳng qua cũng chỉ cùng đường mới tham .

Hố này là cái hố ham .

Hố vùi những kẻ thân làm tội thân .

Bát cơm quả trứng đưa chân .

Kiếp sau cấm đến cõi trần mua vui .