Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRỊNH MINH CHÂU

Trịnh Minh Châu
Thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015 3:03 PM


TRƯỚC NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Cứ mỗi bận mưa ngâu
Nhớ các anh da diết
Lam sao quen được hết
Giữa mênh mông chiến trường
.
Đã mấy lần bị thương
Thường ngày hay đau nhức
Nghĩ vẫn còn hạnh phúc
Hơn các anh rất nhiều
.
Đất nước mình gieo neo
Chiến tranh nhiều như thế
Anh hùng và liệt sĩ
Quên thân không ngại ngần
.
Giờ có tay công thần
Huyênh hoang và lợi dụng
Phàm những người trung dũng
Chẳng thèm làm thế đâu.
Thân chặt dưới tầng sâu
Hồn bay trên mặt đất
Giữa ngổn nngang sự thật
Buồn vui chưa trọn bề
.
Hãy yên lòng anh nghe
Đồng đội sau chiến thắng
Đang gồng lên sức nặng
Đổi thay quê hương mình./.


THU


Không ca hát
Cả một mùa thu đến
Ta lặng thầm
Ngước mắt ngắm trời xanh
.
Tuổi xế bóng
Mắt không còn trong trẻo
Sao bầu trời
Từ ấy vẫn xanh veo
.
Thu cứ đi
Rồi mùa thu trở lại
Nghe trong lòng
Như thể một lần thu .
Mùa thu 2014


TRÁI TIM CÒN ĐÓ

Viết gì cũng sáo mòn thôi
Trái tim đập đủ cho tôi qua ngày
Mắt nhìn không gặp đắm say
Lặng thầm trí não không bay bổng nhiều
Cái ngày thoáng gặp thì yêu
Trời cao, đất rộng bao nhiêu ân tình
Đường xa không chỉ riêng mình
Bước người sóng cuộn hành trình mở ra
Bước gần thúc giục bước xa
Trái tim nóng bỏng như là lửa nung
Sông sâu lội chẳng ngại ngùng
Đèo cao núi dựng, bão bùng vượt qua
Ngỡ ngàng trời đất bao la
Như tình yêu tặng cho ta với mình.
.
Tháng năm lại cuộc hành trình
Trái tim còn đó của mình của ta
Thập thình đập với bao la
Con đường mỗi bước tưởng xa hút tầm
Thương người lầm lũi xa gần
Thương ta lửa đạn mấy lần hiểm nguy
Thương trái tim nặng tình si
Trong từng nhịp đập người đi bồn chồn
Thương sông suối mãi đổ dồn
Ngàn năm nuôi những sóng cồn biển khơi
Kiếp người thương thế người ơi
Thời gian đằng đẵng đầy vơi nỗi niềm
Cứ khao khát, cứ lặng im
Nghe câu hát tự trái tim sáo mòn./.
Tháng 6 - 20