Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Hưng Hải

Nguyễn Hưng Hải
Thứ bẩy ngày 13 tháng 12 năm 2014 7:21 PM


CHO LOAN CẢ TRỜI

Tặng Phạm Kim Loan
(K32 - Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp, Hà Nội)



Nhớ em… anh rất nhớ em
Ngày không dám đến mà đêm thì…thì…
Cách nhau có một đề thi
Cách nhau cả những gì…gì… cách ngăn

Cái ngày thị xã trăm năm
Mùi hương long não vầng trăng đang tròn
Câu thơ anh viết có buồn
Bao năm em giữ vẫn còn thấy vui

Anh như cái hạt bị vùi
Cái cây mất ngọn không chồi được lên
Bàn tay em có ấm mềm
Xóa đi cổ tích hão huyền nghìn năm

Cản làm sao được mà ngăn
Đứt rồi chỉ vẫn đi bằng đường kim
Em là trong mộng cánh chim
Nghìn đêm không gặp vẫn nghìn đêm mơ

Sông không thể chỉ một bờ
Tròn đầy nào chẳng lờ mờ khuyết hao
Anh như đang ở kiếp nào
Cách em có một bờ rào lính canh

Bờ rào em đứng cách anh
Không hoa không nhụy mới thành trái ngang
Trèo rào chẳng có gì mang
Thì mang thơ đến cho loan cả trời…

Việt Trì, 9h19’ ngày 09/09/2014


ĐÊM MAI LẠI VẪN CÂU NÀY

Tặng Phạm Kim Loan



Dại gì cởi áo qua cầu
Gió bay để lạnh cả câu ỡm ờ
Dại gì mê những câu thơ
Xa còn quay lại, gần vờ quay đi

Dại mà chẳng biết dại gì
Cho nhau cởi áo khôn thì đã xong
Cánh hoa gói nhụy vào trong
Cầm tay ai biết được lòng bàn tay

Qua cầu vạt áo cứ bay
Trăng đêm xui dại gió hay giả vờ
Cúc như cúc cũng đơm hờ
Áo như áo cũng chỉ chờ tuột khuy

Từ chiều đã bảo đừng đi
Trăng đêm xui dại khôn gì lúc say
Hoa thơm để gió cầm tay
Không rung lên chỉ là cây chết rồi

Biết là cúc áo sẽ rơi
Mà quên khuy bấm tin lời vu vơ
Qua cầu gió cũng lơ thơ
Chỉ bay vạt áo ai ngờ áo bay

Sao mà dại thế đêm nay
Đêm mai lại vẫn câu này có khôn?!

Việt Trì, 9h19’ ngày 15/9/2014


DƯỚI VÒM LONG NÃO ĐANG MƯA


Tôi về thị xã chiều mưa
Không em chỉ có ngày xưa là còn
Ngày xưa đôi mắt em buồn
Đẹp như là lúc trăng tròn bờ sông

Bỏ chiều lại với mênh mông
Bỏ tôi lại với mưa không bến bờ
Không em thị xã như thừa
Chỉ còn tôi với ngày xưa đi cùng

Mưa trước mặt, gió sau lưng
Tôi về tôi nhớ tôi không lối về

Bờ sông chỗ lở đã kè
Bánh tai đã bỏ chợ Mè đi đâu
Gói cùng tương ớt lá rau
Cả chiều thị xã ngày sau khác rồi

Chỉ còn mưa giống mưa thôi
Chỉ còn tôi với mưa rơi là còn
Rằm trăng đã chắc gì tròn
Buồn như đôi mắt em buồn ngày xưa

Dưới vòm long não đang mưa
Và tôi đang đứng đang thừa mình tôi?!

Việt Trì, 9h19’ ngày 16/9/2014



NGỌT NGÀO AI PHA


Chiều tà ở quán Bình Minh
Mình anh vẫn chỉ một mình anh thôi
Ở đâu em - chín phương trời
Một phương em với anh ngồi một phương

Vẩn vơ nhìn khách qua đường
Trăm năm thị xã nhớ thương còn chờ
Buồn vui thường chẳng có giờ
Ở đâu em, thật hay đùa yêu anh...

Nâng niu trái thị để dành
Tay không dám động mới thành quả ương
Héo rồi cây mới đem ươm
Lòng anh thị xã vẫn buồn như xưa

Thoảng mùi long não gió đưa
Lẫn trong hoa sữa chiều mưa đợi tàu
Đòn quang trĩu cả hai đầu
Lệch bên nào cũng làm đau vai mình

Cây trong chậu, hoa trong bình
Chỉ là để ngắm để mình thờ thôi
Cùng nhau lăn lóc khóc cười
Đời không trả giá chợ đời không thơ

Vui buồn anh vẫn vẩn vơ
Trăm năm thị xã bao giờ trăm năm
Tròn trăng đã chắc gì rằm
Bao giờ thì có đêm trăng Việt Trì?

Chiều tan công sở làm gì?
Trưa tan công sở thì đi đằng nào!
Em trong hay ở ngoài rào
Cafe thì đắng, ngọt ngào ai pha!

Quán Bình Minh lúc chiều tà
Không em nên mới chẳng là bình minh...

Việt Trì, 9h19’ ngày 08/12/2014