Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Thông Thạo

Trần Thông Thạo
Chủ nhật ngày 7 tháng 12 năm 2014 9:23 PM

NÚI HÌNH KIM Tự THÁP

Kim tự tháp soi mình giữa bể
Nền văn minh Ai cập thủa nào
Hoá đá ở Hạ Long nhiều thế?
Nhấp nhô ngọn thấp ngọn cao!

NÚI LạC ĐÀ

Kìa chú lạc đà đang ngơ ngác
Chỉ quen ở sa mạc thế mà
Cũng đến Bái Tử Long nghến cổ
Mải mê ngắm thế rồng sa!


NÚI RÙA CÕNG RồNG

Rùa thần lại nổi lên giữa biển
Bồng bềnh nâng khúc rồng lên
Bảo trời: ở Hạ Long rất lắm
Sao và trăng xuống tắm, ngủ lại quên…

NÚI CÓC VÀ NUÍ MÂM SÔI

Cậu cóc nghiêng nghiêng ngắm biển trời
Sóng cung kính đội núi mâm sôi
Mời mãi nhưng còn nhiều cảnh đẹp
Cậu còn mải ngắm chả chịu xơi!

CầU VồNG TRÊN VịNH Hạ LONG

Cầu vồng bẩy sắc hiện lên
Bắc từ núi nọ sang bên núi này.
Đáy biển đựng
Núi
Trời
Mây
Đựng cả bẩy sắc lung lay cầu vồng*!
Mố cầu là núi hình rồng
Nâng lên bẩy sắc cầu vồng lung linh!


*Bóng cầu vồng in xuống đáy biển


Trên đỉnh Tay Tiên

Đặt chân lên đỉnh tay tiên
Ngỡ hoa sen đỡ mình lên lưng trời!
Bao nhiêu đảo phía dưới tôi
Bồng bềnh xuôi ngược
Ngược xuôi bồng bềnh!
Vịnh Hạ long đầy ngả nghiêng:
Đây tiên nữ, đấy nàng tiên giáng trần*
Nằm mơ màng giữa trong ngần
Trong ngần sóng hát
Trong ngần biển ru!

*Truyện kể rằng từ thủa khai thiên lập địa có bầy tiên
nữ xuống vịnh Hạ long tắm, thấy cảnh đẹp mê mải mgắm
quên cả đường về, đã hoá thành những dãy núi ở đây


HOA BIểN

Hoa…hoa…hoa hiện lên
Hoa hiện lên giữa biển
Hoa…hoa…hoa hiện lên
Hoa: biển hoa màu trắng!
Lênh đênh trên đầu sóng
Tưởng hoa chìm mất rồi
Hoa lại cười giữa biển
Màu hoa càng trắng thêm!
Từng đợt sóng nhô lên
Đua chen tới chân trời
Làm biển cất tiếng cười
Tung ra vầng hoa trắng!
Ngắm biển hoa trong nắng
Càng thêm yêu biển đời
Xin được làm ngọn gió
Cho biển cười mãi thôi!
Ngắm biển hoa trong nắng
Càng thêm yêu biển đời
Nguyện cầm chắc cây súng
Giữ cho biển quê tôi
Đẹp mãi màu hoa trắng!

Trần Thạo