Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thứ ba ngày 2 tháng 12 năm 2014 9:25 AM


CÓ MỘT NGÀY
Gửi một người

Có một ngày được sống như mơ
Nắng ban mai dâng đầy mật ngọt
Ngôi nhà rỗng trở nên ấm áp
Chén rượu tràn, chưa chạm cốc đã say

Có một ngày hạnh phúc đi vay!
Trái tim bồi hồi nghẹt thở
Ngôi nhà mình mà như bỡ ngỡ
Lạc vào chiều ru giấc chẳng yên

Có một ngày tràn trề giấc mơ tiên!
Gió đầu mùa nồng nàn hơi ấm lạ
Những hạt mưa giăng giăng qua ô cửa
Hạnh phúc mơ màng như trăng mùa đông

Có một ngày giật mình vỡ mộng
Bóng người nghìn trùng xa…
Nỗi buồn rêu phong vọng về phía phong ba
Bước chậm trên con đường rụng lá

Có một ngày rồi “quen - thành lạ” (*)
Như mùa thu vội vàng trút lá
Gió đông về thổi rạc sợi tóc vàng khô
Nghĩ về anh câu thơ tình viết dở!

Dành riêng em nước mắt đắng thơ mình…

10/11/2014

* Thơ Vũ Quần Phương

CHỚM ĐÔNG


Tháng mười ngày ngắn như cười
Chiều buông sầm sập tối trời gió đông

Lục bình ngơ ngẩn giữa dòng
Lá vàng trút xuống má hồng nhạt phai

Quắt quay hương cúc thở dài
Em về ngõ nhỏ ngóng ai hững hờ?

Xuân phai - hồn rạc - bơ phờ!
Câu thơ chìm, nổi đôi bờ chớm đông…

6/12/2012
Hà Nội mùa hoa sữa

“Hoa sữa thơm rồi… đông chớm sang” (*)
Em đi trong gió nắng thu vàng
Ngẩn ngơ hoa sữa miền xứ lạ
Cuối thu rồi ta có hẹn nhau chăng?

Em người quê kiểng miền gió biển
Môi mặn, da mồi, tóc gió sương
Bước chân dè dặt đường hoa sữa
Cứ ngỡ mình như lạc chốn hương

Hà Nội đượm buồn cây trút lá
Nam thanh - nữ tú - phố hào hoa
Hương sữa nồng nàn thơm rất lạ
Cốm vòng nưng nức lá sen khô

Hồ Tây sóng gợn chiều xao xuyến
Có dấu chân nào lạc chiều nay?
Viển vông mơ gặp người phong nhã
Giữa đất Hà Thành…”Đông chớm sang”

19/10/2014

“Hoa sữa thơm rồi… đông chớm sang” (*)
Câu của PGS TS Vũ Nho