Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Đất nước đêm siêu trăng

Bùi Đình Hiển
Thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014 7:29 PM
Bùi Đình Hiển

 

Ơi đất nước !

Đêm siêu trăng. Trăng sáng nhất

Ta theo trăng đi khắp mọi nơi

Đây rừng triệu năm cây nghìn tuổi*

Trái ngọt hoa thơm chim hót reo vui

Ôm trọn trong lòng nào vàng nào bạc.

Kia người đẹp hóa đá Ngọc Mĩ Nhân*

Núi Ngọc căng trần thơm bầu sữa mẹ

Nuôi ta khôn lớn nên người.

 

Ta theo mẹ lên rừng phát nương làm rẫy

Theo cha xuống biển đánh bắt cá tôm

Một bọc cùng dựng xây đất nước

Cùng đánh giặc bảo vệ non sông.

Ta gặp những anh hùng thương binh liệt sĩ

Gặp mẹ ta: Mẹ Việt Nam anh hùng

Tượng đài tựa lưng trường sơn nhìn ra biển lớn.

Ngày ngày ta thắp nén hương lòng

Nguyện làm người chiến sĩ

Tiếp bước cha anh con cháu Lạc Hồng.

 

Ta gặp những em gái vào đời háo hức

Những chàng trai náo nức vào đời

Tay cầm bay xây, tay cầm súng

Xung phong, xung phong tuyến đầu.

Ta đi đến những công trường nhà máy

Thấy bao công trình vĩ đại lung linh.

Ta đi trên những con đường mới

Thênh thang bất tận rộng dài

Bê tông nồng nồng nhựa đường hăng hắc

Tay trong tay vui bước đến tương lai

Chân theo chân ta leo lên đỉnh tháp

Nhìn bốn phương trời mình rõ mình hơn.

 

Đêm siêu trăng. Trăng sáng nhất

Ta gặp ta. Bao chiến sĩ đồng bào

Người người thi đua mặt mày rạng rỡ

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

Như bông sen ngát hương cuối hạ

Như bông cúc khoe sắc vào thu.

 

Ơi đất nước đang thay da đổi mới

Sau bao năm chiến tranh nối tiếp chiến tranh

Thương tích đầy người. Đầy người thương tích

Thời gian xây dựng được mấy mươi.

Mọi so sánh đều là khập khễnh

Ta hỏi ta : « Sao tụt hậu kém người » ?

 

Đêm Siêu trăng. Trăng sáng nhất.

Trăng soi vào góc khuất màn đêm

Ta gặp rất nhiều người: quen và lạ

Công nhân viên đi làm thêm sau buổi tan tầm

Giáo viên dạy thêm, Sinh viên làm thêm mọi nẻo

Và còn nhiều, rất nhiều người oằn mình làm thêm.

 

Rất lâu rồi từ thế kỉ trước

Ti vi tủ lạnh cho nông dân

Thời gian đã là thử thách

Chỉ tiêu nhắc lại chỉ tiêu

Nghị quyết nối dài nghị quyết

Quyết tâm cao lại quyết tâm cao

Đà tăng trưởng tiếp đà tăng trưởng

Của cải nhiều lương không đủ sống... Vì sao ? 

 

Vì tiền của vào bôi trơn hối lộ

Làm giàu cho bầy sâu bọ ăn vặt... ăn nhỏ... ăn to

Từ muỗi ruồi đến đàn đàn voi hổ

Khác gì giặc nội xâm tàn phá đất nước.

Đấy là sự thật ! Gọi đích danh.

 

Cả nước đồng lòng vượt qua thử thách. 

Độc lập tự do hạnh phúc vững bền.

Đêm siêu trăng. Trăng sáng nhất

Ơi Việt Nam ! Ta tự hào mang tên.

 

                                        Ngày 11 – 8 - 2014

  * Rừng Quốc gia Cúc Phương, núi Ngọc Mĩ Nhân  thuộc tỉnh Ninh Bình