Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Ái Nhân

Ái Nhân
Thứ tư ngày 21 tháng 5 năm 2014 3:16 PM


BÃO GIÔNG
 
Ta giấu biển vào tim
biển cồn cào sóng nổi
Giấc mơ xanh bổi hổi
Trong sắc cờ mênh mang...
 
Ta giấu em vào tim
Nổi chìm câu thơ khát
Bầu trời yêu bát ngát
Dâng
bồi hồi...
tương tư!

Ta- em là... thực hư?
Biển trời thì có thật
Những vần thơ như mật
Chảy...
       mặn mòi
                   bão giông!
 
     ÁI NHÂN
 
 
 
 
TỔ QUỐC TÔI ƠI!
 
 
Bốn ngàn năm Tổ Quốc tôi ơi!
Thao thiết sống chân thành giản dị
Dân tộc Việt vốn hiền lành chăm chỉ
Chan chứa nghĩa tình “bầu bí” thương nhau!
 
Từ mũi Cà Mâu đến Móng Cái địa đầu
Xanh bát ngát bốn mùa hoa nở
Hoa hồng thắm dành tình yêu muôn thủa
“Sữa để em thơ”, “áo lụa tặng già”
 
 
Dân tộc Việt ngàn năm còn mãi mãi
Non nước quê hương ngút ngát cánh cò
Trong giấc ngủ bình yên lời mẹ
Tiếng ru thơm “thon thả giọt đàn bầu”
 
 
Lúc đất nước bão giông biển trời nổi sóng
Rặng tre thân quen bên bờ xóm nhỏ
Hóa thành chông đâm thủng xác quân  thù
Em bé thơ ngây bỗng hóa thành Phù Đổng
 
 
Anh nông dân hiền lành chăm chỉ
Chị lao công cần mẫn...hóa anh hùng
Vì Tổ Quốc thiêng liêng muôn người ra trận
Máu nhân dân thấm đỏ đất Tiên Rồng!
 
 
Tổ quốc hiên ngang bên bờ sóng gió
Vững trãi trường sơn, nghĩa tình biển cả
Khi giặc đến toàn dân đều ra trận
Hiến thân mình vì Tổ Quốc trường sinh!
 
5- 2014 - ÁI NHÂN
 
 
 
 
 ĐỒNG LÒNG
 
Quặn thắt lòng khi đất nước bão giông
Phía biển lại cuồng phong sóng nổi
Trong huyết quản râm ran dòng máu đỏ
Khí phách Đông A một thuở lại trào!
 
Đất nước mình chưa một phút thảnh thơi
Quân bành chướng muôn đời rình ngó
Thuyễn vỡ ngoài khơi...nhức nhối đồng bào
Và máu đào nhuộm đỏ  Gạc Ma...ơi!
 
Biển xanh thắm lại bất thường sóng nổi
Lớp lớp hờn căm như lòng người dân Việt
Lời Tổ quốc thiêng liêng  thao thiết
Muôn trái tim ơi! ...hãy xiết chặt đồng lòng!
 
5- 2014- ÁI NHÂN