Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi các nhà văn Trung Quốc

Nguyễn Anh Nông
Thứ tư ngày 21 tháng 5 năm 2014 3:00 PM


        (GỬI CÁC NHÀ VĂN: DIÊM LIÊN KHOA, CHÚC NGƯỠNG TU, CAO HÀNH KIỆN, MẠC NGÔN ,  THIẾT NGƯNG…)


Tôi đã đọc Lãnh tụ(*) của  Diêm Liên Khoa một tản văn thời nay in trên báo Việt Nam
Người tình Phu nhân Sư trưởng(*) anh  ấy viết ở Trung Quốc cho toàn thế giới đọc
Dường như nhà văn, nhà thơ Trung Quốc viết gì chúng tôi đều dịch 
Người khen, kẻ chê, người ghét, kẻ thích
Dù sao Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn cũng đoạt giải Nô Ben.
*
Dù sao Hoàng Sa, Trường Sa cũng thuộc Việt Nam
Dẫu hôm qua hôm nay một phần tạm rơi vào tay Người anh em thân thích
Chẳng lẽ luật lệ, chân lý thuộc kẻ hung hăng,ngông cuồng, dồ dại?
Sao các anh run sợ gì mà chưa can ngăn, khuyên giải ?
Giàn khoan, tàu chiến, kiểm ngư, ngư chính cứ chềnh uyềnh trong biển người khác có  làm các anh hãnh diện thêm chăng?
*
Chúng tôi phải làm gì với cách hành xử : đâm, va, phun nước, chèn ép của tàu Trung Quốc với Kiểm Ngư, Cảnh sát biển thuộc Hải phận Việt Nam ?
Đừng để thế giới gọi Trung Quốc là lũ xâm lược
Máu đỏ, da vàng từng ấm êm, hạnh phúc
Chớ để con cháu chúng mình lại máu chảy, đầu rơi?
*
Hãy làm gì ? Hỡi nhà văn Trung Quốc ơi!
Hãy làm gì ? Hỡi bè bạn  Bốn biển, Năm châu ơi!
Hãy là Người ? 
Hãy là Người tử tế!
Hãy là Người nhân nghĩa, ân tình!
Hãy là người: Nói lên sự thật!
Ngọn bút  trong tay kiên trung, bất khuất
Hãy cất lên tiếng nói  trái tim mình. 
Hãy lấy nước biển đông dập tắt lửa chiến tranh. /.

                                      
Hà Nội, 20/5/2014 
NGUYỄN ANH NÔNG