Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Văn tín Hoàng Sa cảm tác

Nhà giáo Đinh Chí
Thứ hai ngày 19 tháng 5 năm 2014 5:06 AM

 


 

Xưa đánh Mỹ có bài thơ “Tiễn học trò ra trận”

Đạp đầu thù giành lấy những ngày mai

Nay thầy giáo lịch sử già tuổi đã ngoại 80

Tim quặn đau khi nghe biển khơi dậy sóng

Nơi Hoàng Sa, Trường Sa, đất trời lồng lộng

Nơi cha ông mình đã là chủ mấy trăm năm

Vượt muôn vàn nguy hiểm gian nan

Đổ công sức, mồ hôi và xương máu

Quyết bảo vệ miền đất đai yêu dấu

Vì đó là đất nhà biển đảo quê hương

 

Nay có kẻ ỉ thế bạo cường, quên đạo đức luân thường,

                                                quên nghĩa tình, chân lý

Ngang ngược với cả loài người, coi thường luật quốc tế

Tự cho mình bá chủ biển Đông, quên hết lời dạy bảo của cha ông

Của Khổng Tử, Trình - Chu[1] và bao nhiêu kẻ sĩ

Hãy nhớ lấy hỡi quân cướp bể

Việt Nam có bài thơ “Nam quốc sơn hà

Toàn dân Việt Nam nhớ lời dạy của Bác Hồ

Ta nhân nhượng thì giặc càng lấn tới

Triệu triệu người dân đã nhất tề hăng hái

Sát cánh bên nhau chúng sức chung lòng quyết hy sinh cho toàn vẹn non sông!

Nhà giáo ĐINH CHÍ



[1] Trình Do, Chu Hy.