Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cái thời trẻ của chúng tôi

Hồ Bá Thâm
Chủ nhật ngày 6 tháng 4 năm 2014 4:15 PM


(Nhân nghe chương trình “Giai điệu tự hào 2014”)


Cái thời trẻ của chúng tôi
Đâu chỉ cơm ngô độn ấy
Chúng tôi mãi nhớ
Ăn khoai toàn khoai
Khoai luộc khoai khô
Chấm muối
Nhìn trời lơ dãng
Và cho vào mồm
Nghẹn,
Nuốt
Nghẹn cổ bao lần

Chúng tôi mãi nhớ
Đâu chỉ cơm khoai
Mà cháo rau, cháo rau, hai bữa
Cháo loãng, nước trong veo
Húp quanh
Thời tuổi trẻ của chúng tôi
Là thế!

Vẫn lớn lên
Chăn bò, căt cỏ
Đi học, đá banh
Và từ đó đi chiến trường…
Đâu máu xương bao thế hệ!

Cái thời trẻ của chúng tôi là thế

Ăn cháo, ăn khoai
Sinh con đẻ cái
Các con cứ lớn lên…
Cá thì thỉnh thoảng
Thịt năm có đôi lần…
Ngày giỗ, tết
Mà vẫn học hành

Hôm nay
Không phải ôn nghèo kể khổ
Mà một thời không thể quên…
Chúng tôi đã lớn lên
Và đi qua
Và đi qua lửa đạn
Vui vô cùng ngày hòa bình…
Chúng tôi đi qua thời bao cấp xếp hàng, thiếu thốn
Vẫn không quên
Thời ông cha chết đói bên đường…

Và nay đi qua thời thị trường
Không kém phần khốc liệt
Xung đột nhân cách
Phân hóa giàu - nghèo
Nhưng no cơm ấm áo
Tiền cũng vừa đủ xài
Không lo ăn từng bữa
Vẫn đọc,
Vẫn đi
Vẫn viết
Từ trái tim mình
Bao ký ức
Vui buồn
Thúc giục
Từ thời trẻ chúng tôi
Từ thời đổi mới nay
Biết
Làm người
Làm giàu
Đâu đôi đường đạo nghĩa

Về chặng cuối cuộc đời…
Xin gửi lại
Tấm lòng
Tuệ chí
Một thời trẻ trai
Khốn khó
Trái tim
Vẫn rực sáng góc trời!
Ngẩng cao đầu
Đi tới…
Giải tiếp bài toán cuộc đời…

                                  3-4-2014

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif