Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mùa xuân nhớ bác Đào

TN-Vũ Xuân Tửu
Thứ ba ngày 18 tháng 3 năm 2014 8:50 PM

TNc: Ngày mai 19-3-2014, nhà văn Phạm Viết Đào ra hầu tòa. Đúng sai thế nào chưa biết. Cho đến lúc này anh Phạm Viết Đào vẫn là người đồng nghiệp và có nhiều kỉ niệm. Tôi đưa lại kí họa chân dung này kí họa tại Paris khi tôi cùng Phạm Viết Đào. Hữu Ước, Cao Tiến Lê, Mai Quốc Liên đi thăm Pháp và Ru ma ni. Nhà văn Vũ Xuân Tửu từ Tuyên Quang cũng gửi đôi dòng chia sẻ cùng đồng nghiệp PVĐ. Chúc anh "chân cứng đá mềm", "sau trời là trời".

 

  Vũ Xuân Tửu

 Dạo này bác bỏ đi đâu
Xem trong trời đất vắng màu hoa xuân
 Bác lo cho nước cho dân
Mà sao cay đắng muôn phần bác ơi!
 Nhớ hôm trên phố đông người
Tiếng còi huýt, tiếng reo cười, hò la:
 - Việt Nam! Hoàng Sa! Trường Sa!
Chủ quyền đất nước mặn mà lòng dân
 Bác với em giữa nhân quần
Ta đi đi giữa mùa xuân lòng người
 Mạng xưa đã bị đóng rồi
Xuân này vắng bác đất trời đổ mưa
 Gió buồn thổi lọt song thưa
Nhớ người quân tử mãi chưa thấy về.

 Tp. Tuyên Quang, 18/3/2014
 VXT