Trang chủ » Tin văn và...

Ra mắt CLB thơ BÚT TRE

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 3 tháng 11 năm 2012 5:38 PM
 
TNc: sáng nay, 3-11-2012 tại Hà Nội đã chính thức ra mắt CLB Thơ Bút Tre. Đây là tổ chức của những người con Phú Thọ tại Hà Nội yêu thích thơ Bút Tre. Thơ Bút Tre từ lâu đã là "đặc sản" không đâu có. Cả nước học Bút Tre làm thơ và phát huy, biến tấu, nâng cao thơ Bút Tre "lên một tầm cao mới".
Ban chủ nhiệm lâm thời gồm: Phạm Ngọc Chân (CN), Ngô Quang Nam (PCN), Hà Chí Tịch, Nguyễn Văn Tuyền, Nguyễn Huy Hoàng
 
Nhân dịp này trang nhà xin đăng mấy bài thơ Bút Tre của cha đẻ trường phái này Đặng Văn Đăng:
 
!- THƠ MÌNH
 
Trăm năm ở một làng Vè
Nghìn câu lục bát, mấy đề vè Nôm
Khi khuya sớm, lúc hoàng hôn
Bà con kể lại, xóm thôn vọng lời
Bút Tre nối bước những ai
Một dòng thơ mở đường quai kể vè
Năm năm dân đã lắng nghe
Một Bút Tre thành vạn Bút Tre các làng...
 
2- EM LÀ GIÁM ĐỐC
 
Em đây là giám đốc công
Ty em phát triển nhiều ông trầm trồ
Phấn đấu em xây dựng cơ
Đồ càng phát triển càng to càng giầu
Có tiền suy nghĩ để đầu
Tư vào đúng chỗ cho nhau bằng lòng
Đô thị phải xây cho đồng
Bộ hạ tầng tốt từ trong ra ngoài
Hạch toán kinh tế công khai
Rõ ràng minh bạch từ ngoài vào trong
Ngày đêm em ước mong công
Ty em bầu bĩnh thì lòng mới vui...
 
3- ĐẾN CỬA LÒ
 
Đã lâu không đến Cửa Lò
Nay đến mới biết Cửa Lò chưa tôn
Tạo cho thanh thản tâm hồn
Quyến rũ du khách đổ dồn vè đây...