Trang chủ » Tin văn và...

Lễ ra mắt tập thơ “Cây vẫn trổ hoa”

Chử Thu Hằng
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 5:57 AM
 
Tập thơ “Cây vẫn trổ hoa” có sự tham gia của 47 tác giả là người khuyết tật từ khắp mọi miền đất nước, trong đó 5 người là Hội viên Hội Nhà văn, một là Nhà giáo Nhân dân, một là Nhà giáo Ưu tú, một là Anh hùng Lao động và nhiều người là Hội viên Hội VHNT các tỉnh.
 Tập thơ này đã được Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống do nhà thơ Bành Thanh Bần làm Chủ tịch quan tâm hỗ trợ kinh phí in ấn.  Ngày 17/4/2012, tại Cung thiếu nhi Hà Nội, trong “Ngày hội việc làm hòa nhập Người khuyết tật lần thứ nhất”, tập thơ đã được đại diện Quỹ trao tặng cho Diễn đàn Người khuyết tật Việt Nam (tên viết tắt là PWD)
Xin giới thiệu vài tác phẩm:

THÁNG TƯ HÁT

Tháng tư mưa rào bất chợt
Mùa khát khao hứng giọt trong lành
Hạt cỏ khô vỗ tay reo khe khẽ
Mơ màng đất trở mình xanh
Những giọt mưa ban chiều đọng lại
Long lanh cười trên mắt lá trăng non
Tinh nghịch gió rủ nhau chơi tìm trốn
Nô đùa ướt tóc trẻ con…
Làng mạc tháng tư thanh bình quá
Như lời ru mẹ xửa xưa nào
Nhịp võng đưa ù ơ điệu lý
Hương trầu thoang thoảng vị ca dao
Chẳng biết nữa, nhờ cơn mưa giải hạn
Hay bàn tay em quá đỗi dịu dàng
Lời ngỏ… nụ hôn… nồng hơi thở
Pha gió nồm mát rượi tâm can
Tháng tư hát
Đôi mình đôi hạt cỏ
Nhẹ nhàng đêm tách vỏ
Trăng xanh!

Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)

HỌC

Nắng thiêu bão dập
cỏ vẫn xanh tươi...
cứ theo lối cỏ
thì tới chân trời
cha khuyên học cỏ
mà nuôi chí người!
Khi trong khi đục
lúc đầy lúc vơi...
cứ theo sông suối
thì vào biển khơi
mẹ dạy học biển
mà yêu con người!

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình)

TRIỀN SÔNG TRẮNG

Triền sông ấy hoa đay bời bời trắng
Đàn vịt bầu xòe cánh rỉa quên chiều
Chiếc thuyền nhỏ vun sóng xuôi bờ gió
Mắt lưới cài hoàng hôn biếc đăm chiêu
Triền sông ấy ôm quanh  đường xưa ấy
Trăng đưa ta về tận ngõ đầu thôn
Dắt díu theo cả bầy sao bé bỏng
Ngu ngơ gieo từng giọt sáng bồn chồn
Triền sông ấy cô gái điên ngồi hát
Câu đồng dao chấp chới thuở xa nào?
Hoa đay trắng hay ngọc cài tóc rối
Trẻ con cười quanh những vụn chiêm bao
Ta lặn lội đi tìm mùa chín ngọt
Thương ta buồn triền sông ấy vào thơ
Đời khe khắt ta miệt mài vỡ đất
Chỉ  bời bời hoa đay trắng trong mơ.

Nhà thơ - Dịch giả Nguyễn Bích Lan (Thái Bình)