Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SAY THUỐC LÀO

Lẩn Thẩn
Thứ bẩy ngày 11 tháng 2 năm 2012 3:28 PM

Lẩn Thẩn

 Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
 Thuốc lào Tiên Lãng có tên
Nay càng vang  dội dảo điên bất thường
 Cỏng Rọc và chuyện anh Vươn
Bị quan cướp đất muôn đường xót  xa
 Quan Huyên, quan Phó tỉnh nhà
Mở mồm cùng nói: đích là dân sai
 Quan xã cùng bọn ra oai
Hò nhau phá nát gia tai anh Vươn
 Lạ chi thời buổi nhiễu nhương
Một lũ cẩu trệ địa phương làm càn
 Niềm tin đã chết lâm sàng
Cấp cao Nhà Nước  vội vàng xuất chiêu
 Đầu tiên làm rõ ba điều :
  Cấp đất
              Thu hồi
   Cưỡng chế
   +++
 Nghe thông báo Văn phòng Chính phủ
   Khói thuốc lào mờ mịt chân mây
 Hỡi anh tỉnh, nào anh say
Kết luận rồi đây , hãy nghe cho rõ:
Cấp đất đã sai, nên thu hồi láo
Cưỡng chế bát nháo, đạo đức suy đồi
Thuốc lào Tiên Lãng say rồi….
Lẩn Thẩn  10/2/2012