Trang chủ » Khúc kha khúc khích

CHÙM THƠ NGUYỄN VĂN DIỆP

Nguyễn văn Diệp
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2012 3:15 PM
Đừng cậy quyền áp chế dân

Bé to  chẳng biết đến bao ông
Dồn ép dân đen ở Hải Phòng?
Tiền bạc mồ hôi làm chẳng tiếc
Nên đầm nên ruộng định cướp không
Cường quyền cán bộ không dùng luật
Uất ức thảo dân mới phát khùng!
Súng nổ quân dân đều chịu khổ
Các ngài hô hoán chuyện thành công!!

“Thành công toàn diện “*để muôn nơi :
Thấy được các ông mất tình người
“Cả vú”vào hùa toan cáo buộc
Miệng dân kết khối hẳn không xuôi
To đầu toan tính bài vu cáo
Lớn miệng  lại quen giở chuyện cười
Quyết định đ• ban: đành “thí tốt “
Bảo nhau chống đỡ kẻo” bôi vôi”!!
           Nguyễn Văn Diệp
*ý của G Đ công an thành phố H P
 
   Bài hoạ
            Đời kỹ nữ
   Hoạ  mượn vận bài: Thú Bồng Lai
Hương còn chút đỉnh bám ven đài
Mua tình toàn những khách v•ng lai
Bướm viếng ong thăm đài chớm nụ
Hoa tàn nhị héo nhị vừa  khai!
Trẻ trung đ• để đời buông thả
Quá lứa còn chi cửa khép  cài
Nặng kiếp hồng nhan thành bạc phận
Sắc tàn hương nhạt cậy nhờ ai ? !!
          Nguyễn văn Diệp
 

Bài Xướng: Chớm thu
      Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ hạ nửa như giận mình
     Gặp thu cũng muốn ngoại tình
Lại  e  sớm muộn đầu đình ngóng trông
    Còn xanh vương vít trái hồng
Xóm  bên người đ• lấy chồng phố xa
   Chớm thu chắc đ• về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì
         Trần Nhương

            Xơướng hoạ thơ  Đường
 Nguyễn thị Minh Chín Và Nguyễn Văn Diệp
Bài xơướng: HáI dừa
 Ngàn đời còn m•i bức tranh xơa
Trai gáI rủ nhau trẩy tráI dừa
Từa gốc dòm lên lòng đắm đuối
Ôm cây ngó xuống dạ say sơa
Tung tăng ánh mắt nhìn ngơời hứn
Nhấp nhẩy làn môi ngắm kẻ đơa
Nét hoạ Đông Hồ ôi sống động
Văn nhan nhỏc thấy lại càng ưa
            Nguyễn thị Minh Chín
 

Bài hoạ: Hứng dừa     
  Hoạ nguyên vận bài HáI dừa
Bức tranh biếm hoạ tự  xa xơa
Chồng vợ ngày xuân tập hứng dừa
Ôm quả kẹp đùi vui đến thú
Rạng chân xoạc  váy say kỳ sơa
Nhìn lên háo hức nàng  mong ném
Ngó xuống nhở nhăn chồng chẳng đơa
Đùa cợt diễu hài cho đến khoái
Ngợi ca phận đẹp với duyêm ưa
                Minh Chín
 

Bài xướng
  :Hòn non bộ
  Đây núi đây khe nọ thạch bàn
Tiên ông câu cá- Thú chơI sang
Đơờng mòn chộn rộn ôm ghềnh đá
Cổ thụ chờn vờn phủ miếu hoang
Lún phún đám rêu bên mép suối
Lơa thơa vạt cỏ cạnh rìa hang
Khen ai khéo tạc hòn non bộ
Để khách làng thơ quá ngỡ ngàng
     Nguyễn Thị Minh Chính

Bài hoạ: Vịnh hòn non bộ
    Hoà đảo vận bài Hòn non bộ
Núi non thu nhỏ tựa sa bàn
Thú cảnh noi nào cứ ngó sang
Cá bạc cúp đuôi nằm giữa lạch
Rùa vàng nghển cổ đến bên hang
Buông cần ngơ phủ ngoài hồ vắng
Vác củi tiều phu chốn núi hoang
Tài tử giai nhân sao nhút nhát
Thấy con rồng lọn lại ngơ ngàng!! ?
                Văn Giệp
 
 
Bài xơướng:
       Tranh Tố nữ
Sao khúc tì bà giấu tiếng ngân
Hay vì e ngại chốn dơương trần          
Đào tiên đôI trái đầy khuôn ngực
Suối tóc một làn chạm gót chân
Ngơ ngác mắt nai nhìn đắm đuối
Điệu đà dáng ngọc ngó phân vân
Trên tơờng đứng miết gìn xuân sắc
Để tứ thơ xanh m•i lỗi vần
            Minh Chín

Bài hoạ
Ngắm tranh Tố Nữ
   Hoạ nguyên vận bài Tranh Tố Nữ
Bấm phím sao đàn chẳng thấy ngân
Khăn voan hờ khoác hở vai trần
Say tình tóc xo• vơơng nhành liễu
Đắm cảnh mắt đơa dõi bơớc chân
Tuyệt mĩ làn môI màu huyết dụ
Diễm kiều khuôn mặt  dáng phù vân
Khát canht mê tình đi chẳng dứt
Thi khách ngẩn ngơ hoạ llạc vầ
                Nguyễn văn Diệp