Trang chủ » Tin văn và...

MÃI MÃI LÀ ANH

Hoàng Gia Cương
Thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2011 12:21 PM
 Mãi mãi là Anh
Kính tặng Anh Văn
-Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP
-

Anh đã là Anh, mãi mãi Anh
Người Anh của lớp lớp hùng binh
Song toàn văn võ, thông kim cổ
Vững chí, bền gan đạp thác ghềnh !

HOÀNG GIA CƯƠNG
Nhà thơ, Cựu chiến binh
 (Đồng hương Quảng Bình của Đại tướng)

NGÀN NĂM TỎA SÁNG
Kính mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ bách niên
Võ - Văn tinh kết nơi Ngài
Nguyên nhung dân tộc, hiền tài quốc gia
Giáp công chiến trận xông pha
Anh hùng cái thế, dân ta tự hào
Hùng tâm. Tráng chí. Tài cao.
Ngàn năm non nước tạc vào sử xanh
Năm châu, bốn biển lừng danh
Sáng ngời đạo lí, tinh thần Việt Nam !

VÕ NGUYÊN GIÁP – MỘT CON NGƯỜI
 
Đại thọ bách niên xưa nay hiếm
Văn võ kiêm toàn được mấy ai
Lừng lẫy năm châu cùng bốn biển
Lưu danh sử sách đến muôn đời.
 
Danh lợi chẳng màng, lòng thanh thản
“Dĩ công vi thượng”, chữ nhẫn ngời
Trọn vẹn lòng son vì đất nước
Trăm năm rạng rỡ - một con người !
Nguyễn Duy Xuân