Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐAỊ HOẠ CHẲNG THA NGƯỜI NÀO

Phạm Mạn
Thứ tư ngày 10 tháng 8 năm 2011 6:13 AM
 
(Tập thơ cổ)

Thuở trời đất dọc ngang xe máy,
kẻ đi đường kinh hãi xiết bao :
choai choai đua phóng ào ào,
bia say rượu choáng bay vào giấc mơ(Dream).
Tương lai (Future) ấy mịt mù hương khói !
Tránh gầm xe chẳng khỏi gốc cây !
Chốn này là chốn nào đây ?
Là mồ Văn điển hay Đài Hoá Thân !
Cũng có kẻ nhịn ăn, bớt mặc
sắm “cái Tàu” dạo mát vi vu,
chở theo vợ trẻ, con thơ
(tập- không học luật- nửa giờ qua loa!)
Khi đến ngã ba, ngã bảy
gặp người đông … cuống, sẩy tay ga:
Vặn vào,không vặn, vặn ra
Thế là tiêu diệt toàn gia tức thì !
Cũng có kẻ chỉ vì thương vợ
Mới thành hồn rờ rỡ tình yêu !
Cái xe có đáng bao nhiêu(!)
Sắm sanh tập luyện ra chiều đẹp đôi !
Đường thôn hẹp dưới trời xanh thẳm
Đời sang trang, đẹp lắm ai ơi…
Bên đường có một hố vôi
mới tôi sùng sục,…ôi trời thảm không !
Một xe, một vợ, một chồng;
Vôi kia luộc chín ! …đau lòng người thân ! !
Chẳng kể hết vạn ngàn cái chết
Ngày càng nhiều (tuy hết chiến tranh).
Chết người vi phạm đã đành ,
chết lây đến cả dân lành bất can !
Cái xe máy ngàn lần vô tội;
tội lớn này hãy hỏi chúng ta:
Mỗi người phải ý thức ra:
Hoạ này, đại hoạ chẳng tha người nào !
GIAO THÔNG LUẬT LỆ ĐỀ CAO !!!

CHÚ THÍCHcác tai nạn nói trong bài là có thật. Dream nghĩa là giấc mơ. Future
Nghĩa là tương lai

PHẠM MẠN