Trang chủ » Cùng vui

MỖI TUẦN MỘT CHÂN DUNG VUI – LƯƠNG NGỌC AN

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 21 tháng 5 năm 2011 5:58 AM
 
Ngọc này đích thị Ngọc An
Xin đừng nghĩ ngợi lan man mà phiền
Đã toan mấy bận vào thiền
Bởi chưng mấy ả ngả nghiêng đốt lòng
Phác họa bao nhiêu đường cong
Trở mình (1) thấy mỏng mòng mong nõn nường
Một thời sôi nổi văn chương
Và qua bao nỗi tình trường đắng cay…
Ngọc An còn một chút này
Đừng nắn cho nũng, đừng day cho nhừ...

--------------
(1)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phâmcủa Lương Ngọc An