Trang chủ » Cùng vui

MỪNG BÁC TRẦN NHƯƠNG 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Biển Đen
Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2011 3:56 PM

Nhìn tranh em đoán bác Ba mươi
Đỏ đỏ xanh xanh rợp "v" người
Không tranh nào thiếu niềm sung mãn
Uốn lượn gò bồng lẫn nếp hoa.
***
Bài đăng chữ nghĩa thất thập tuần
Tâm hồn vươn tới một mùa xuân
Đã tà khinh nịnh đời thanh thản
Bầu bạn gần xa hợp ý tình.
***
Đồng chí lạ thay vẫn vững à
Hôm nay huy hiệu mới chưng ra
Cũng may chú em này chưa chưởng
Không thì Trường Nhân hẳn chê xa.
***
Phục bác em đây cũng đã từng
Mười mấy năm đồng chí cùng chung
Vì em bị lập trường... động đất
Được như bác đâu "H,H" mừng.
Biển Đen.