Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRẦN TRƯƠNG

Trần Trương
Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 11:16 AM




Kết quả hình ảnh cho Sư



Sư chùa

 

Ông sư chùa ở làng tôi

Vù vù “Ét-hat”[ xe máy S H] .. dáng người nghiêng nghiêng

Sư chùa ở phía làng bên

“Ai phôn” nhoay nhoáy, nhắn tin ào ào

Chùa nao chùa nảo chùa nào

Những hòm công đức tiền vào tay ai?

“Au-đì” thày lượn hằng ngày

“A-di-đà” phật …tiền này của SƯ!


Mắt sáng, mắt mù


Anh mù lần gậy bước đi

Có anh sáng mắt lắm khi lạc đường

Mỗi khi có việc ra phường

Gặp ông sáng mắt mà luôn giả …mù.


Ô – Sin


Em nghèo ở chốn thôn quê

Bỏ làng ra tỉnh làm nghề ô-sin

Mỗi ngày em phổng phao lên

Bỗng nhiên ông chủ “thương” em …làm “bồ”

Thế rồi ngày mộng đêm mơ

Xây lầu tình ái …làm thơ “ trữ tình”!!


Thơ “Quan”


Có nhiều quan lớn về hưu

Bạn bè vắng vẻ sớm chiều buồn tênh

Bỗng nhiên quan mới “giở” mình

Làm thơ trữ tình đắm đuối yêu đương

Tiền nhiều rửng mỡ vấn vương

Quan ôm mộng ước “tâm hồn” …thi nhân!