Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRÒ CHUYỆN VỚI CON GÁI

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2016 1:53 PM
Giặc Nguyên Mông muốn nuốt sống nước Nam
Lấy cớ diệt Chiêm Thành đòi mượn đường đem quân qua ải Bắc
Vương triều Tống vừa hèn vừa nhục
Thiên tử ( con giời ) cắt cỏ , gắp phân
Bảy trăm năm xưa chói sáng các vua Trần
Đọc được dã tâm “ mượn đường diệt Quắc “ …
Bây giờ tằm gặm lá dâu
Mộng bá quyền vừa hiểm vừa sâu
Nóc nhà Đông Dương vào tay Bô Xít
Khúc ruột Miền Trung , biển Đông đang chết
Formosa thành vương quốc giặc Tàu
Sáu tỉnh biên thùy hoang mộ cô liêu
Tập đoàn trá hình nuôi quân vỗ béo
Biển Đông sục sôi ngày gầm đêm réo
Đã mất Hoàng Sa lại thêm cả Gạc Ma
Súng có trong tay air a lệnh không được bắn
Để 64 gia đình còn oán hận đến nghìn sau
Người phát ngôn không mù nhưng chẳng hiểu sao
Toàn tầu lạ đâm nát tàu ngư phủ
Lịch sử bi hùng mới nguyên như cũ
Lũ vua hèn lấy nhục làm vinh
Lê Chiêu Thống , Trần Ích Tắc , Mạc Đăng Dung
Thời bố học lịch sử tròn thành méo
Hết vua Gia Long” cõng rắn cắn gà nhà “
Rồi phỉ báng “ rước voi giày mả tổ”
Bây giờ nhìn Fomusa
Khác nào Nguyên Mông ăn sâu vào phủ tạng
Có phải Gia Long “ cõng rắn cắn gà nhà” ???
Đang “rước voi về giày mả tổ” ???
Sáng 3/10/2016
Phạm Xuân Trường
____________________