Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

VÔ CẢM

Quốc Long
Thứ bẩy ngày 20 tháng 8 năm 2016 6:45 PM



(Gửi linh hồn các anh và tới các chị N)

Xin đừng trách rằng em vô cảm

Lúc bình thường anh có quý em đâu

Em khổ sở anh không lời chia sẻ

Em đói cơm anh chả chút âu sầu
.

Anh thừa thãi ...ăn chơi phè phỡn

Con : học trời Tây, cháu : thuế vụ , kiểm lâm...

Con em phải ra ngoài biên ải

sóng gió Trường Sa ,

biên giới gió ngàn...
.

Đất cha ông các anh thu cả

Mỗi mét vuông đền bằng một bát canh

Anh đem bán hàng vài chục triệu

Chả bao giờ anh nghĩ tới em!...
.

Mồ mả ông cha các anh bới hết

Nay chuyển đến ni...mai lại đến chỗ này...

Đất và biển biên cương ngày mỗi hẹp

Tài sản các anh mỗi lúc mỗi đầy...
.

Nay anh chết !... lại bảo em vô cảm

Không thăm nom. chia sẻ vỗ về

Còn đàm tiếu như đổ dầu vào lửa

Làm hồn anh thêm bầm dập tái tê!.
...

Anh phải biết vì đâu em vô cảm

Hỏi ở đời : ai vô cảm với ai?

Em thân phận con sâu, cái kiến

Nhưng tình người luôn biết :đúng sai!...

20-8-2016

QUỐC LONG