Trang chủ » Tin văn và...

LÝ THÁI TỔ PHÁN RẰNG

Trường Nhân
Thứ bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2010 12:31 PM

 
Đêm qua tôi ngủ rất say
Vua Lý Thái Tổ về ngay đầu giường
Ngài quát: Bớ này tên Nhương
Chẳng hay báo chí, văn chương làm gì
Sao không can kẻ si mê
Say kỉ niệm, say hội hè quanh năm
Nhớ ta thì thắp tuần nhang
Làm gì hoành tráng tiêu hoang kinh người
Dân còn đói khổ nhiều nơi
Hãy mang tiền đó cho đời bớt đau
Thưa rằng: Con nói từ lâu
Nhưng mà đàn gảy tai trâu mới buồn
Vua Lý lệ chảy như nguồn
Nước này ta đến phải chuồn sang Tây...
Giật mình tôi tỉnh giấc say
Bên hồ Hoàn Kiếm vẫn đây tượng Người...