Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MƯỜI BỐN THÁNG BA

Phạm Xuân Hằng
Thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2016 9:44 PM



14 tháng ba ơi
28 năm rồi
Nỗi đau lặng lẽ trôi về cội
Nỗi đau chai lì tắm gội gió mưa
Làm con sóng
Vỗ vào lòng đất nước
Nhắc nhở mỗi người phải nhớ Gạc Ma
Ta đâu dám vô tình với lịch sử
Quên Gạc Ma là có tội với ngàn năm
Ta phải nhớ để ngày mai Ta Chiến thắng
Gạc Ma ơi, đau đắng nỗi nhân tình
Đau miết hôm nay đau đến tương lai

Kẻ thù quen, đâu lạ, đâu xa
Ấy là chú láng giềng vừa bắn,
Vừa ca hữu nghị
Tâm vốn hành kiểu mục hạ vô nhân
Ta chẳng thích
Nhưng sự đời lại nghịch
Ta làm sao thay được láng giềng
Họ là ai, ngàn năm qua dân ta đã biết
Chúng lấy thịt đè người, nuôi giấc mộng xâm lăng
Tự huyễn hoặc mình là trung tâm vũ trụ
Miệng nam mô, mà xủng xoảng bồ dao găm trong bụng
Ăn cướp la làng là sách lược ngàn năm
Suốt bao đời, mộng bành trướng đâu tàn
Mộng bá chủ thế gian, nay trương thêm "Nhất đới, nhất lộ"
Lại mỹ miều phủ thêm tơ lụa
Hòng lừa gạt nhân gian. Ai chả biết
Thâm ý, thâm ngôn, thâm hành, thâm tội
Nghiệp chướng thâm đen
Tâm địa thâm đen nảy mầm từ tiên tổ họ
Thật phũ phàng, bia miệng thế gian
"Thâm như Tàu" đã là thành ngữ
Trong tiếng Việt ta dùng chê trách kẻ gian

Môi hở răng lạnh, nhưng răng kia nhọn hoắt
Răng cố tình cắn chặt vào môi
Than ôi
Máu Lạc Hồng Loang lổ
Từ Hoàng Sa vào biên giới đến Gạc Ma
Máu ta ứa hòa vào đất, nước.

Núi liền núi làm chi
Sông liền sông làm chi
Để máu xương ta phải đổ
Để mẹ mất con, người thân đau xót
Trẻ thơ ngóng cha mãi kg về

Mười bốn tháng ba
Gạc Ma hằn biểu tượng nhân tâm đối lập
Một bên, giang tay không nối vòng tròn bất tử
Lấy cuộc đời mình che chở nước non
Vì sao? Một câu hỏi rơi vào lịch sử
Nặng trĩu trong lòng xô sóng vỗ ngàn năm

Còn bên kia,
Tâm đen ngòm như họng súng
Mặt tanh lạnh nhả đạn,
Máu Lạc Hồng pha muối biển khơi
Nuớc biển quê mình sẽ mặn mãi muôn đời

Hoàng Sa ơi, Trường Sa ơi
Biển Đông pha máu giống nòi Việt Nam
Dẫu đời còn lắm gian nan
Đừng quên lòng dạ sói lang láng giềng
Gạc Ma dòng máu thiêng liêng
Sao ta quên được, chưa liền nỗi đau
Tiền đồn nước mạnh dân giàu
Lòng dân vận nước là câu trau mình
Ta nhớ mãi
Để ngày mai
Ta chiến thắng.

14/3/ 2016