Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Tăng Thế Phiệt

Tăng Thế Phiệt
Thứ hai ngày 22 tháng 12 năm 2014 9:45 PM

Tản mạn Cửu Long


Đua tốc độ năm ngàn cây số

Đêm nay về tới đất Nam Bộ

Soãi mình bồi đắp thảm phù sa

Duỗi đôi chân khỏe mạnh ngọc ngà

Mát rượi sông Tiền sông Hậu.

Đất cồn thơm như ngực người yêu dấu

Mơ màng trăng giát bạc Cửu long

Câu hát mang mang

Gió đưa hương tràm

Ăm ắp nước đầy

Xanh biếc vườn cây

Mình đi chợ nổi đêm nay

Để yêu trái ngọt thơm đầy thuyền em.

Biết mùi vú sữa

Thưởng vị dừa xiêm

Mê hương măng cụt sầu riêng một thời

Có người Hàn Quốc qua chơi

Lạc trong biển lúa quên mùi nhân sâm.

Nghĩa trọng tình thâm?

Cám dỗ bạc vàng?

Sao em bỏ xứ nắng vàng em đi.

Đài ,Hàn,Âu,Mỹ chi chi

Không gì mà cũng chẳng gì ,sao đau.

Trời xanh mây trắng bông lau

Thương người xa xứ

Làm giàu bằng thân.

Đua tốc độ gần năm ngàn cây số

Đêm nay ta nằm nghe sông thở

Nghe tiếng đời tươi như cá quẫy nước ròng

Chợ nổi vẫn tràn dâng sinh lực

Tiếng máy thay chèo reo nao nức

Những lớp người như lớp sóng lên xanh

Tuyết băng vô tận miền xứ lạnh

Em có về đi chợ nổi cùng anh?


nhân đọc bài thơ của chị Dư Thị Hoàn:năm người đàn bà và lão xà ích.tôi viết bài Năm người đàn ông ,xin gửi bạn đọc

Năm người đàn ông


( năm người đàn ông đi dự tiệc
họ là khách quý của ông chủ doanh nghiệp)

Năm người đàn ông vừa được xác nhận là văn sỹ
Mặt ngẩng ngẩng nghiêng nghiêng đường Thiên lý
Họ vừa qua đợt tuyển chọn khó khăn...
Tội nghiêp nhất nhà thơ không có vợ
Quá mê văn thành dở dở ương ương.
Bạc phước nhất nhà văn không có con
Nhiều cô yêu không một nàng chịu dính.
Bất hạnh nhất là áng Văn lấp lánh
Không bao giờ dám nói thật với người đàn bà của mình .
Tuyệt vọng nhất nhìn đứa con vừa sinh
Ý tưởng nhuốm da cam thành quái dị
Chàng thứ năm vung tay “sau hiện đại”
Viết những điều, ai không hiểu là ngu.
Ông chủ cười ,dốc ngược cái vô tư
mời tất cả chúng ta nâng ly nhé...
và bia chảy, bọt trào như sóng bể...