Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ vui World Cup 2014

Văn Cường
Thứ hai ngày 7 tháng 7 năm 2014 4:07 AM

1. SÂN VẬN ĐỘNG ... HÀNG CHIẾU (!)

 

Vào mùa Uôn - cúp thức thâu đêm

Nghĩa vụ ... đàn ông ...trốn mấy phen

Đấm ngực, khua chân - xô lệch chiếu

Vò đầu, bứt tóc - giật tung mền

Chồng già nháy mắt: Thua ? - truy lĩnh (!)

Vợ trẻ trề môi: Thắng ? - phạt đền (!)

Quần thảo hai tăng, người mệt lử

Giường riêng ngủ lịm, ngáy ầm lên !

 

 

2. GIẢI BÓNG QUÈN

(Mượn vần bài "Tát nước" của Hồ Xuân Hương)

 

Đội bóng quê Choa hạng thấp tè

Tấn công, phòng thủ, lại luồn khe

Dân chơi cá cược - chồng hai trái

Bợm nhậu khoe tài - chấp một be

Việt vị, chạm tay - chê cỏ ướt

Thẻ vàng, phạt góc - trách vôi ve

Nghi ngờ bán độ -  niềm tin cạn

Khởi tố điều tra - việc chán phè !

 

          Văn Cường – Cầu Giấy

          ĐT: 098 208 5416