Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Còn chần chừ gì nữa

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 5 tháng 6 năm 2014 6:19 AM

 Hồ Bá Thâm


Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Lịch sử buộc ta quyết đoán hơn
Chần chừ là bỏ qua cơ hội
Cơ hội trôi qua hỏi mất còn!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Bành trướng, buộc ta phải đứng lên
Trận chiến này là pháp lý
Có lẽ nào lần lữa mãi thiệt hơn!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Giặc đã đến nhà đã nghênh ngang
Cán cân công lý đang giục gọi
Ai sợ ai ngán luật pháp công bằng!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Sợ dây tình nào trói trái ngang
Sao mãi viển vong, lệ thuộc
Bản lĩnh nào để quyết đoán hơn!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Đẫy qua đẩy lại mất thời gian
Đánh đổi mất còn trong chốc lát
Phen này quyết kiện kẻ làm càn!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
Tỉnh táo lên nào, chớ chập chờn
Láng giềng cũng có năm bảy kiểu
Hãy nhìn sâu đừng có chờn vờn!

Chần chừ gì nữa hỡi bà con
“Khổ nhục kế” nhưng không chịu nhục, hèn
Bỏ lỡ thời cơ là có tội
Lịch sử giục ta quyết đoán hơn!

                                4-6-2014