Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhận diện kẻ thù truyền kiếp

Trường Hải Lê Văn Đông
Thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 2014 5:51 AM

 

      Trong cuộc đời ai tránh được sai lầm,
 Do ngộ nhận, do cả tin, xét đoán...
 Lẽ đúng sai rồi thời gian sẽ phán,
 Do tư duy, do tình cảm con người!
 *****
 Có cái sai chỉ sửa một vài ngày,
Có cái sửa sai tính bằng năm, tháng,
 Sai dài nhất là nhận nhầm thù – bạn,
 Hai nghìn năm với “Trung Quốc láng giềng”!
   *****
 Cứ nghĩ rằng: cùng da vàng như nhau,
 Cứ nghĩ rằng: cùng chung tư tưởng hệ,
 Cứ nghĩ rằng: láng giềng là phải thế,
 Sai lầm lâu: khi sống cạnh nước Tàu!
*****
 Hơn hai nghìn năm, mới thấm nỗi đau,
 Hơn hai nghìn năm, mới thấu hiểu Tàu,
 Lòng nham hiểm, gian tham là vô độ,
 Việt Nam ơi, tỉnh ngộ đến mai sau!
  *****
 Biển của ta đâu ao nhà của chúng,
 Đặt giàn khoan, tàu trái phép bủa vây.
 Lịch sử hai nghìn năm còn cho thấy,
 Việt Nam này luôn thắng lũ Tàu ngây!
  *****
 Dẫu có chậm, hai nghìn năm vẫn sửa,
 Hiểu bụng Tàu, nay thoát Hán dài lâu!
 Cứ xem chúng là một phường vô lại,
 Việt Nam tự cường, độc lập , phồn vinh!
    *****
 Độc lập, chủ quyền quý hơn tất cả,
 Không viển vông, không lệ thuộc, mơ hồ.
 Lần này nữa, Tàu kia cùng sống mái,
 Việt Nam này viết tiếp bản hùng ca !


        Đỉnh Sơn , 28/5/2014