Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mẹ Việt Nam cháy lửa căm thù

TG
Thứ tư ngày 28 tháng 5 năm 2014 5:11 AM

 

Ngọn lửa bùng lên

Cháy ruột gan

Cháy con tim

Cháy lòng yêu nước

Cháy căm thù quân xâm lược

Ngút trời

“Đốt thân mình làm ánh đuốc soi” (*)

Thức tỉnh những ai

Đang muội mê với chữ vàng, chữ bạc

Nhìn cho rõ bộ mặt quân ăn cướp

Đừng tự dối mình

Về với nhân dân

Giữ biển đảo quê hương

Cho bình yên đất nước

Cháy !

Cháy lên rồi

ĐỎ RỰC LÒNG DÂN !

(*) Di thư của bà Lê Thị Tuyết Mai, 67 tuổi tự thiêu trước cổng Dinh Thống Nhất lúc 5 giờ 58 phút ngày 23-5-2014 để tỏ lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc xâm lược Việt Nam.

SAO NỠ…CHỐI TỪ ?

Một người mẹ tự thiêu

Phản đối quân xâm lược

Thế mà báo chí lại đưa tin thất thiệt

Bà tự thiêu vì bức xúc chuyện gia đình (?)

Sao lại nỡ vô tình

Hạ thấp hành động anh hùng của liệt nữ ?

Lòng yêu nước của nhân dân bị chối bỏ

Trái tim người nức nở niềm đau !

Trước di ảnh người, ta yên lặng cúi đầu

Nghe tiếng thét vọng từ trên cao:

Đồng bào ơi hãy cũng nhau đoàn kết

Noi gương cha ông chặn bàn chân quân xâm lược

Giữ yên đất nước muôn đời !

Bỗng thấy lòng mình tủi hổ

Con xin tạ lỗi trước Người – Mẹ Việt Nam ơi !

25-5-2014