Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày không ghen

Trung Hậu
Thứ sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 4:13 PM

 

Ai bảo yêu là phải ghen
Nghĩ vậy là sai bét
Hãy đến Khâu Vai vào một ngày xuân rét
Sẽ gặp những người yêu mãnh liệt không ghen.

Chồng dắt ngựa cho vợ xuống chợ tìm
Người tình một thủa
Còn anh ngôì một mình với vò rượu cần bên nồi thắng cố
Chẳng để ý vợ mình đang thổn thức với tình xưa.

Có người vợ với chồng cùng đi
Đến giữa chợ mỗi người mỗi ngả
Anh tìm dấu vết một thời. Em chờ lời hẹn cũ
Cuối chiều về cùng hỏi ”Có gặp không?”

Có bà già tóc trắng như bông
Đã có mặt đủ năm mươi phiên chợ
Ngồi trên đá, mắt vòng qua rừng đá
Cả mấy chục lần chưa gặp kỷ niệm xưa!

* * *

Nhân loại có Ngày tình yêu
Đó là ngày thương nhớ
Việt Nam ta riêng có
Ngày không ghen.
                                           6-8- 2013