Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ai nghe?

H.Thuận
Thứ bẩy ngày 22 tháng 12 năm 2012 8:32 PM


Ông ta nói về biển Đông
Mà nghe chả thấy, chỉ dông với dài
Những là ơn huệ…lai rai
Kẻ thù truyền kiếp thế này, thế kia…
Các thầy, lớp trẻ có nghe???
Hy sinh tất cả, quyết quỳ…làm nô …(nô lệ)
Trái lời dậy của cụ Hồ (*)
Bỏ cả cơ đồ…quyết giữ Sổ Hưu
Lại còn noi gương Bắc Triều
Nghe như kẻ loạn, nói điều khó trôi!
Định kéo nước ta về thời
Đồ đồng, đồ đá để rồi dễ sai…
Đừng tham và hão ông ơi!
Tầu cho ăn bả thì xơi một mình!
Đừng bắt dân Việt đồng tình
(*) Cụ Hồ dậy: thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chụi mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Ở đây ông đại tá TĐT nói hoàn toàn ngược lại.