Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bác hỏi ai nào

H. Thuận
Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 9:34 PM

Nhân đọc bài “Quan trên có đọc bài này?” của bác DL trong TNc, HT có vài dòng tranh “loạn” cùng bác:

Quan trên ai đọc bài này,
Mà bác “trinh thám” cứ hay lắm trò!
Người ta lo việc kếch xù,
Chỉnh đốn,hội họp, thi đua, mọi vùng
Huân chương, thành tích tưng bừng,
Lo “xe chính chủ “ phạt từng dân đen…
Xe đạp điện cũng thu tiền
“gà què ăn quẹn” quanh miền… “cối xay”! (*)
Người ta tít tận trên mây
Ngủ lầu với tiệc Tầu Tây tì tì…
Ốm đau đã có sừng tê,
9 tỉ một cặp, lo gì công nhân,
Độc hại, đói rách  tùy thân,
Chẳng may có chết nhăn răng, kệ đời!
Tiền lương , năm sau bác ơi! (**)
Lương mà lên 1, giá 10 thì sao???
Lúc ấy bác hỏi ai nào?
(gánh tiền đi chợ, mua rau đem về…)
(*) Thành ngữ VN :gà què ăn quẹn cối xay.
(**) Tiền lương nghe nói tháng 7/ 2013 sẽ tăng…
 12/11/2011