Trang chủ » Tin văn và...

PHIÊU, TRANH MỚI TOANH

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 17 tháng 12 năm 2011 5:48 AM
 

Đặt tên tranh là PHIÊU
Có thể là phiêu du
Có thể là phiêu bạt
Có thể là thăng hoa
Có thể là quậy phá
Có thể là khát khao
Thôi cứ vẽ nghĩ ngợi gì cho lắm
Miễn là toan rạo rực với mầu bay...

Tranh Trần Nhương được các bạn bình luận rất hay. Thế mới biết óc tưởng tưởng mỗi người một kiểu cũng rất PHIÊU
 

 Bình tranh “Phiêu” của bác Trần Nhương,
  H.Thuận
Muốn mình tít tắp trên cao,
Muốn ảo tưởng lớn, muốn nhào thật xa…
Muốn phiêu diêu, muốn thăng hoa,
Có đâu mất mát của nhà mà lo!
Cây gầy guộc, cành, lá to
Cũng trong cái lò, phên nát chui ra,
Chẳng thấy quả, lá lòa xòa,
Bão lớn đổ òa, hết cả viển vông!
 16/12/2011


Vịnh tranh “Phiêu” – Trannhuong”
Chân chẳng tới đất
Cật chẳng chạm trời
Bẻ cành, vặt lá một thời…tàn xuân
Leo lên, bước xuống tần ngần
Giật mình lại hỏi phong trần còn ai ?
                              Mạnh Nguyễn
 
dung thưBình tranh PHIEU của bác Trần:
 
PHIÊU này PHIÊU SẮC đó mà
Thu về nhiều PHIẾU người ta đi bầu
Cái vòi bạch tuộc đủ màu
Đánh lừa thiên hạ mong cầu phiếu  thêm
Đi đêm phải hóa màu đêm
Lách chui phải khéo cho êm mới tài
Có quyền, có chức ra oai
Những vòi bạch tuộc vươn dài khắp nơi
Hút nhiều của cải trên đời
Thay màu đổi sắc kiếm lời mánh mung…
                      Vĩnh Thanh