Trang chủ » Tin văn và...

LẠI KHOE HAI TRANH MỚI

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 9 tháng 12 năm 2011 7:18 PM

                                                                                      HY VỌNG
1- Tranh HY VỌNG được hoàn thiện trên những nét vẽ nghuệch ngoạc của Đu Đủ, cô cháu nội 3 tuổi của tôi. Cho Đu Đủ tùy hứng vẽ lên toan và thấy hơi bị lạ. Trên đó nhìn thấy nhiều hình thù như đá dựng và hình một chú bò. Thế là tôi nhấn nhá để tranh không siêu thực. Tôi vẽ thêm đường viền để nổi hình con bò và thêm một bác nông dân ngồi bó tay nhìn mần cây ngô đang mọc. Con bò thì nhìn theo cái hướng mà nó cũng hy vọng chăng ? Ôi hy vọng đã cho chúng ta vượt qua bao năm tháng trầm luân...Và cứ hy vọng...
 
 
                                                                           RỪNG ĐEN LÁ ĐỎ
2- Tranh RỪNG ĐEN LÁ ĐỎ lại bắt đầu từ phác thảo của họa sĩ Trọc, cô cháu nội học lớp 2. Trọc vẽ tung tảy chẳng ra hình gì, trông như rừng. Trên cơ sở đó tôi biến thành cánh rừng màu đen, le lói một ánh sáng chẳng biết bình minh hay đêm trăng. Tĩnh lặng và vắng lặng. Lá đen rơi đầy rừng. Một chút nao lòng thế thôi. Bạn xem tranh và nghĩ ngợi gì tùy bạn. Khi tranh vừa đưa lên mạng thì bạn Kim Diệu Hương đãcó  thơ bình. Thế là vui rồi có người đồng cảm. Cám ơn KDH... 

 Kim Diệu Hương
 CẢM TÁC NHÂN XEM BỨC TRANH “RỪNG ĐEN LÁ ĐỎ” CỦA TRẦN NHƯƠNG
 
 
 Ôi chao, cây bút diệu kì
Rừng đen lá đỏ đương thì nắng hoe
Cây như trai gái cặp kè
Bút ai múa lượn lập lòe ý thơ
Có người liếc trộm, ngẩn ngơ
Bóng trăng treo cổ bên bờ nhân gian?
Trăng ơi, chớ úa, đừng tàn
Cho ta ướp bóng cây đàn tương tư./.
 
Hà Nội, 8/12/2011

THƠ ĐỀ  BỨC TRANH “HY VỌNG” CỦA TRẦN NHƯƠNG
 
 
Một con bò, một cây ngô
Phau phau nón trắng nhấp nhô đá ngàn
Khoanh tay bó gối kiên gan
Đợi chờ, hy vọng muôn vàn giấc mơ
Miên man lau lách trỗ cờ
Bồng bềnh mây khói tỏ mờ bóng ai?
Hình như tiếng gió thở dài
Phất phơ mấy áng ban mai dịu dàng
Lim dim tay bút mơ màng
Ngoáy thêm mấy nét trăng vàng vân vi./
 
Hà Nội, 9/12/2011
KIM DIỆU HƯƠNG


Bạn dọc
ĐỌC TRANH: “ HY VỌNG ”- TRANNHUONG
Mấy thằng ngồi tít non đoài
khiển cái con Khỉ móc khoai…làng mình
Chú Bò quay mặt làm khinh
Lão Nông bó gối một mình buồn thiu
hết sớm rồi lại sang chiều:
mẹ cha chúng nó, đập niêu nhà mình!


Vịnh tranh Trần Nhương
               Em giai

I- về bức tranh HI VỌNG
Ruộng vườn mất hết cả rồi
Mầm ngô gieo xuống để…ngồi ngắm chơi!
Đừng hi vọng nữa bò ơi
Đất này nông nghiệp đi đời nhà ma!

II- về tranh RỪNG ĐEN LÁ ĐỎ
Rừng đêm hay là rừng ngày
Thì đường cũng một dấu này mà thôi
Ấy là hai “rãnh” vừa xoi
Hằn thân gỗ lậu đã lôi khỏi rừng